Liverpool bị loại tại Cúp FA, tiếp tục khủng hoảng

Phan Giang 04/03/2020 11:29

Liverpool thua Chelsea

Liverpool đưa đội hình khá mạnh tới Stamford Bridge khi trung vệ Van Dijk, tiền đạo Mane đá chính. Tuy nhiên, đội bóng không triển khai được lối chơi mạch lạc và tạo ra cơ hội nguy hiểm. Liverpool rơi vào khó khăn khi thủng lưới phút 13 sau cú sút của Willian đập người thủ môn Adrian bay vào lưới. Tình huống này, Willian có vẻ may mắn nhưng đừng quên trước đó 1 phút tiền vệ của Chelsea đã đối mặt Adrian nhưng không gặp may để ghi bàn sớm hơn.

Việc Liverpool đẩy cao đội hình trong hiệp 2 tìm kiếm bàn gỡ không mang lại hiệu quả. Ngược lại, thế trận giúp Chelsea dễ dàng tìm ra cơ hội hơn. Ngoài tình huống Barkley ghi bàn phút 64, Chelsea còn 2 lần khiến xà ngang của Liverpool rung lên. Do vậy, chiến thắng của Chelsea hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ thể hiện. Điều khiến CĐV đội bóng hài lòng hơn là phát hiện ra tài năng đầy hứa hẹn: Billy Gilmour. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, cầu thủ mang áo số 47 chơi một trận rất hay. Chính sự điều tiết của Gilmour giúp Chelsea giữ vững thế trận và cầu thủ 18 tuổi này được bầu chọn là người xuất sắc nhất trận.

Sau trận, HLV Lampard hết lời ca ngợi Gilmour khi ông chứng kiến học trò này có phong thái giống mình trước đây: “Phong độ không thể tin nổi của một cầu thủ trẻ khi đối đầu với đội bóng hay nhất lúc này. Mọi người nhìn thấy cậu ta hơi mỏng manh nhưng tiềm ẩn trong đó là tố chất rất lớn”. Còn về đội bóng, Lampard khen ngợi: “Rất ấn tượng, không thể đòi hỏi thêm gì nữa về tinh thần hay chất lượng thi đấu. Chúng tôi phòng ngự tốt, giữ sạch lưới”.

Chiến thắng trước Liverpool giúp Chelsea lấy lại khí thế sau những trận đấu đáng thất vọng ở giải Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong khi đó, Liverpool thua ở đấu trường thứ 2 trong mùa giải này. Khác với lần bị Aston Villa đánh bại tại Cúp Liên đoàn do Liverpool bận đá FIFA Club World Cup, trận thua thể hiện sự bất lực. Liverpool rất muốn có chiến thắng để lấy lại tinh thần sau khi thua tại Champions League”. Tuy nhiên, đội bóng của Klopp lực bất tòng tâm.

Sau trận, Klopp mô tả cảm xúc ngắn gọn: “Thua 0-2 chẳng tốt gì. Nhưng rất dễ giải thích cho thất bại khi chúng tôi có 2 sai lầm nghiêm trọng”.

Phan Giang