Những chiến binh trên tuyến đầu chống COVID-19
Niềm vui mang tên “âm tính”

Nhân viên y tế chăm sóc người đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp cơ sở 2. Ảnh: Trung Kiên
Cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Thế, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp ngắt quãng liên tục bởi những cuộc điện thoại vang lên không ngớt. Từ đầu dây bên kia, một người hỏi về biện pháp phòng, chống dịch bởi sắp tới, người này sẽ ra nước ngoài và có khả năng tiếp xúc với người Trung Quốc. Bác sĩ Thế hẹn sẽ liên lạc lại. Sau đó, anh quay số gọi cán bộ Sở Y tế và Sở Ngoại vụ về các biện pháp phòng dịch đối với người Việt Nam tại nước ngoài rồi nhanh chóng trả lời người gọi điện xin tư vấn lúc trước. Bác sĩ Thế cho biết, trong đợt chống dịch COVID-19, số điện thoại của anh và bác sĩ Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Hải Phòng là 2 đường dây nóng được phân công tiếp nhận và giải đáp thắc mắc xoay quanh dịch COVID- 19. Anh không nhớ nổi mỗi ngày tiếp nhận bao nhiêu cuộc điện thoại hỏi về tư vấn phòng, chống dịch hay báo cáo trường hợp nghi nhiễm… Nghe nhiều đến mức một trong hai chiếc điện thoại của anh bị cháy hỏng. Đích thân Giám đốc Sở Y tế trang bị ngay chiếc điện thoại mới để anh tiếp tục nhiệm vụ. “Mỗi cuộc điện thoại là một câu chuyện, hoàn cảnh, tâm tư khác nhau. Không chỉ tư vấn chuyên môn mà tôi còn trò chuyện, tâm tình, trấn an tinh thần những người đang hoảng loạn vì lo sợ bị nhiễm COVID-19…”, bác sĩ Thế chia sẻ. Chưa kể, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, khi sáng sớm, nhưng không bao giờ bác sĩ Thế bực bội, mệt mỏi, mà luôn lắng nghe và nhẹ nhàng giải thích để người dân yên tâm. “Mọi năm, ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, nhân viên trong khoa thường tổ chức khai xuân thì năm nay, cuộc khai xuân trở thành buổi tập huấn, trang bị kiến thức phòng, chống dịch cho các y, bác sĩ...”, bác sĩ Thế cho biết. Nhanh chóng bắt tay ngay vào việc, 33 y, bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới chia thành nhiều ca kíp trực chiến 24/24 giờ để tiếp nhận các ca nghi nhiễm. Đó là hai mẹ con quê tại thành phố Cần Thơ trên chuyến bay đến Hải Phòng có biểu hiện ho, sốt. Rồi liên tiếp sau đó là những trường hợp du học sinh trở về từ Vũ Hán, gia đình đi du lịch từ Trung Quốc... vào viện theo dõi cách ly. Bỏ lại sau lưng những tâm sự, nỗi niềm riêng, các y bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới như những “chiến binh” quả cảm “căng mình” nơi đầu “chiến tuyến”. Trong đó, không thể không nhắc đến nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hương tình nguyện ở lại bệnh viện suốt 10 ngày để chăm sóc các trường hợp cách ly. Chị trải lòng, 2 con nhỏ của chị, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ lên 3, đều phải nhờ ông bà nội và chồng chăm sóc trong những ngày chị làm ở viện. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị lại gọi điện thoại để gặp các con. Nỗi nhớ nhà, nhớ con chưa kịp nguôi ngoai, chị lại lao vào công việc. Khi nhận được kết quả xét nghiệm “âm tính” của các trường hợp, chị cùng các đồng nghiệp mừng rỡ ôm nhau khóc. Thế là những hy sinh gian khổ của các y bác sĩ được đền đáp xứng đáng. Hải Phòng không có ca “dương tính” với COVID-19...

Các y bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp lấy mẫu xét nghiệm người nghi nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly y tế . Ảnh: Đỗ Hiền
“Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn chọnnghề bác sĩ...”
Đó là chia sẻ của nữ bác sĩ trẻ tuổi nhất tham gia vào đợt chống dịch COVID-19. Chị là bác sĩ nội trú Trần Thạch Thảo, sinh năm 1995, quê ở tỉnh Hưng Yên, đang công tác tại Phòng khám sàng lọc bệnh nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp. Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, Trường đại học Y dược Hải Phòng tháng 6-2019, bác sĩ Thạch Thảo đầu quân về Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp. Chưa từng có kinh nghiệm tham gia công tác chống dịch, vẫn đang trong quá trình đào tạo, tập huấn, nâng cao chuyên môn, tay nghề nhưng bác sĩ Thảo tình nguyện nhận nhiệm vụ đầy “chông gai” là khám sàng lọc những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trước khi đưa họ vào khu cách ly. Lọt thỏm trong bộ trang phục bảo hộ bởi vóc dáng thấp bé, ẩn sau cặp kính cận trắng và chiếc khẩu trang bịt kín khuôn mặt là giọng nói cương nghị, ánh mắt sắc sảo và tinh thần làm việc cứng cỏi, vững chãi của nữ bác sĩ trẻ. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”, bác sĩ Thảo cười khi được hỏi về những tâm sự, lo lắng khi tham gia chống dịch. Chị nói tiếp: “Nếu nói không sợ thì là nói dối. Theo dõi diễn biến về dịch bệnh nguy hiểm đang xảy ra tại nhiều quốc gia, đe dọa tính mạng đến hàng nghìn đồng nghiệp Trung Quốc, tôi khá lo lắng nếu dịch về Hải Phòng. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức rõ bản chất của vi rút Corona chỉ gây nguy hiểm với người thể trạng yếu, người già, người có bệnh nền. Do đó, khi nhận nhiệm vụ khám sàng lọc, bản thân tôi được đào tạo bài bản, có trang bị bảo hộ đầy đủ, an toàn và áp dụng đúng quy trình khám chữa bệnh nên cũng vững tâm hơn”. Vào đợt cao điểm đầu tháng 2, mỗi ngày bác sĩ Thảo khám sàng lọc hàng chục trường hợp, có hôm đỉnh điểm đến 70 ca. Tiếp xúc với nhiều người đến từ nhiều tỉnh, thành phố, quốc gia lại không rõ có lây nhiễm COVID-19 hay không, chị cho biết nếu mình không vững vàng, không quyết liệt chắc khó hoàn thành công việc. Ít ai biết, bác sĩ Thạch Thảo đang ở những tháng đầu của thai kỳ, nhưng lại đảm đương công việc không phải ai cũng dám nhận. Vì thế, chị còn phải làm công tác tư tưởng cho gia đình khi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ. “Bố mẹ nào chả thương con nên ban đầu phản đối, thậm chí còn khuyên tôi bỏ nghề, chứ làm nghề vất vả, nguy hiểm như này, bố mẹ xót con lắm. Nhưng lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp không cho phép tôi chùn bước mà càng quyết tâm hơn…”, chị trầm ngâm. May mắn, ông xã chị hết lòng ủng hộ và động viên vợ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là, không thể ngăn cản cô con gái “cứng đầu”, bố mẹ chị chỉ còn cách thể hiện tình thương bằng cách ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, động viên con và gửi ra Hải Phòng thực phẩm để con gái bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho thai kỳ khỏe mạnh, chống chọi với cuộc chiến COVID-19. Đối mặt với những hiểm nguy từ dịch bệnh nhưng với các y, bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vững chí, không ngại khó, ngại khổ. Như chia sẻ của nữ bác sĩ Trần Thạch Thảo: “Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn nghề bác sĩ...”.