Giàu y đức, vững y thuật

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ cứu sống mẹ con sản phụ Vũ Thị N. (Ảnh: Website Sở Y tế Hải Phòng)
1.Từng cứu sống nhiều trường hợp ngư dân gặp tai biến lặn biển, bác sĩ Nguyễn Bảo Nam, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Y học biển Việt Nam) còn nhớ như in giây phút đối mặt giữa sự sống và cái chết của người bệnh Nguyễn Văn H. (ở huyện Cô Tô, Quảng Ninh) cách đây hơn 2 năm. Bác sĩ Nam nhớ lại, khi lặn ở độ sâu 30m ở khu vực biển Bạch Long Vỹ khoảng 20 phút, anh H. đột ngột ngoi lên bờ rồi bất tỉnh. Anh được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) rồi chuyển vào Viện Y học biển Việt Nam trong tình trạng hôn mê sâu, tràn khí màng phổi, tiên lượng xấu. “Mặc dù cả ngày hôm trước, tôi trực cấp cứu tại bệnh viện, người mệt mỏi rã rời, nhưng khi nghe cuộc điện thoại trong đêm báo có ca bệnh nặng, tự nhiên thấy tỉnh táo lạ thường. Chẳng kịp thay quần áo, tôi vội lao đến bệnh viện...”, bác sĩ Nam chia sẻ. Đến bệnh viện lúc 2 giờ sáng, vừa đọc bệnh án, bác sĩ Nam triển khai ngay các biện pháp tích cực, kết hợp hồi sức cao áp giúp người bệnh duy trì sự sống. Điều thần kỳ xảy ra, sau 14 ngày điều trị, anh H. qua cơn nguy kịch, có thể tự thở, tỉnh táo. Đến khi nhìn thấy gương mặt người bệnh hồng hào trở lại, đi lại, sinh hoạt bình thường, bác sĩ Nam mới “thở phào” như trút được gánh nặng. Gắn bó với công tác hồi sức cấp cứu gần chục năm nay, bác sĩ Nguyễn Bảo Nam bộc bạch: “Thời gian chính là vàng, bởi hầu hết đều là các ca bệnh nặng chuyển từ tuyến dưới hoặc khi người bệnh chuyển biến xấu. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép chúng tôi một phút lơ là, ngơi nghỉ bởi “cứu người như cứu hỏa”, chỉ chậm giây phút nào, rất có thể người bệnh sẽ tử vong...”.
2.Chỉ tay lên vết sẹo đã mờ nằm ở xương gò má, dưới sát hốc mắt trái, anh Đặng Anh Quang (ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cho biết: “Nếu không nhờ các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tận tình cứu chữa, mổ cấp cứu kịp thời, chắc bây giờ, tôi không còn cơ hội ngồi đây kể lại tai nạn nhớ đời xảy ra tháng 3- 2018”. Khi ấy, đang ngồi trước cửa nhà, anh Quang bị đĩa cắt kim loại của máy cưa do một người thợ sửa ôtô làm việc gần đó văng vào mặt. Ngay sau đó, anh được cấp cứu tại Khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ đến từ khoa Thần kinh, Mắt… của bệnh viện, kíp mổ do BSCK1 Đinh Khắc Châu làm trưởng kíp nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu. Sau 2 giờ, bác sĩ lấy ra dị vật là đĩa cắt kim loại nằm sâu trong hốc mắt trái 10cm, gắp bỏ nhiều mảnh vụn dị vật, rồi nẹp vít xương gò má. 3 ngày sau, sức khỏe anh Quang phục hồi tốt, tỉnh táo, mắt trái có thể mở và nhìn bình thường. Anh Quang chia sẻ: “Lúc vào viện, tôi choáng vì mất máu, là tâm lý hoảng loạn vì sợ sẽ bị mù, giảm khả năng lao động. May mắn thay, bằng chuyên môn vững vàng, bác sĩ Châu cùng các điều dưỡng đã mổ thành công cho tôi. Trong thời gian điều trị, tôi còn được các y, bác sĩ động viên tinh thần, hướng dẫn vệ sinh vết mổ tại nhà nên tâm lý ổn định, sức khỏe nhanh hồi phục”.
3.Đến thăm các y bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ, chị Vũ Thị N. (quê xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) cùng cậu con trai vừa tròn 8 tháng tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm, hiện sống ở khu dân cư số 2, huyện đảo Bạch Long Vỹ nghẹn ngào khi nhớ lại cuộc “vượt cạn” sinh tử. Chị N. xúc động cho biết, nếu không có các y bác sĩ tại trung tâm và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thì không biết bây giờ, mẹ con chị ra sao. Chị N. cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn các y bác sĩ kịp thời, nhanh trí, trách nhiệm và tận tâm để gia đình chị đón chào thành viên mới. Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ kể lại, sáng hôm ấy, do sóng to, sức khỏe yếu nên sản phụ N. không thể về đất liền sinh con. Chị N. nằm theo dõi tại trung tâm. Đến chiều, tình trạng sản phụ có chiều hướng xấu dần, khó sinh, bắt buộc phải mổ ngay để cứu hai mẹ con. Nhờ vào sự giúp đỡ về phương tiện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, kíp gồm 7 y, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sau gần 4 giờ, tàu cập bến, kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y trên đảo nhanh chóng mổ cấp cứu, đón bé trai nặng 2,5kg chào đời. Chị N. là 1 trong hàng trăm trường hợp người dân sống trên đảo được các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ giúp đỡ, cứu chữa kịp thời, bảo vệ sức khỏe và tính mạng. Gần 10 năm gắn bó với đảo tiền tiêu của thành phố, bác sĩ Hải không nhớ đã điều trị và cứu sống bao nhiêu trường hợp người dân gặp tai nạn trên biển như: tai biến lặn biển, hỏa hoạn, đuối nước, sinh đẻ... Vượt lên những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, bác sĩ Hải cùng các đồng nghiệp nơi đảo xa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng hải đảo bằng tất cả tình yêu nghề, sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc.
4.Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27- 2) năm nay diễn ra đúng vào thời điểm phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành y tế Hải Phòng trải qua chặng đường 5 năm. Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm, khách hàng, cơ sở y tế là đơn vị cung cấp dịch vụ”, toàn ngành Y tế thành phố từng bước đổi mới, xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp, vì sức khỏe và sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh. Thái độ sách nhiễu, ban ơn được đẩy lùi, hiện tượng tiêu cực từng bước được hạn chế. Và trên hết, ngày càng nhiều tấm gương sáng được lan tỏa, tạo nên đội ngũ những thầy thuốc đất Cảng giàu y đức, vững y thuật, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, vì sự phát triển của đất nước, thành phố.