Tottenham rời Champions League

HLV Mourinho cay đắng trước thất bại của Tottenham
HLV Jose Mourinho là điểm khác biệt của Tottenham 1 năm trước. Sau khi lên thay HLV Maurizio Pochettino, HLV Mourinho có “công” giúp Tottenham vượt vòng bảng Champions League mà thực ra là nhờ điểm do Pochettino tích lũy trước đó, Tottenham cần thắng Olympiakos trên sân nhà là giành vé đi tiếp.
Khi lá thăm đưa Tottenham gặp Leipzig của Đức thì nhiều người tin rằng Mourinho gặp vận son khi Tottenham phải gặp đối thủ yếu nhất trong số 16 đội lọt vào vòng 1/8 thay vì đối đầu Barcelona, Juventus hay PSG. Leipzig mới lần đầu tiên dự Champions League và việc họ xếp đầu bảng cũng không được đánh giá cao khi nằm trong bảng siêu nhẹ với Lyon, Benfica và Zenit.
Nhưng Leipzig cho mọi người thấy họ không phải đội bóng xoàng và việc trong top 4 Bundesliga không phải may mắn. Trận lượt đi tại London, Leipzig thắng 1-0. Dù vậy, CĐV Tottenham tin tưởng rằng kinh nghiệm của Mourinho và bản lĩnh từng giúp Tottenham lội dòng trên sân Man City, Ajax mùa trước sẽ phát huy trên đất Đức.
Rốt cuộc, điều đó không xảy ra khi Leipzig thắng rất dễ dàng. Chỉ trong nửa đầu hiệp 1, tiền vệ Sabitzer lập cú đúp giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Tottenham với những nỗ lực vô vọng sau đó không tìm được bàn thắng nhen nhóm hy vọng mà thua thêm 1 bàn vào phút 87. Với thất bại 0-3 trận lượt về, Tottenham thua chung cuộc 0-4.
Sau trận, HLV Mourinho thừa nhận: “Đội hay hơn đã thắng trong trận này. Mạnh mẽ, gắn kết, phản công hay, luôn thắng khi đấu tay đôi, một đội bóng đạt phong độ đỉnh cao hạ một đội bóng gặp rất nhiều vấn đề, các bạn có thể thấy điều đó. Tôi không lặp lại chuyện ấy mãi nhưng chúng tôi có quá nhiều vấn đề, thật sự khó khăn”.
Trước đó, HLV Mourinho nhiều lần than vãn về lực lượng khi các tiền đạo giỏi của ông như Harry Kane, Son Heung-min bị chấn thương và ví đội bóng của mình giống như đi săn với súng không đạn.
Trận còn lại, đội bóng bị đánh giá yếu thứ 2 tại vòng 1/8 Champions League Atalanta tiếp tục gây bất ngờ. Sau khi thắng Valencia 4-1 trận lượt đi, đội bóng xứ mỳ ống tiếp tục thắng 4-3 trên sân khách với 4 bàn do công tiền đạo Ilicic thực hiện.
Không rõ các đội ở tứ kết nếu phải gặp Leipzig hay Atalanta thì đó sẽ là may mắn hay rắc rối nữa.