Giúp kết nối, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn

Trở về tòa soạn, tôi viết bài về một số trường hợp gia đình người có công có khó khăn về nhà ở đăng trên Báo Hải Phòng hằng ngày. Bài viết nhận được sự quan tâm của một số doanh nghiệp. Sau đó, thông qua 1 đồng nghiệp khác tại cơ quan, chúng tôi kết nối 2 gia đình với nhà tài trợ là 1 ngân hàng, gúp đỡ mỗi gia đình 70 triệu đồng xây dựng nhà mới. Chính quyền địa phương, gia đình dòng họ quan tâm, cả 2 gia đình sau đó đều xây dựng được ngôi nhà chắc chắn, cải thiện điều kiện sống. Cũng trong năm đó, qua kết nối thông tin với Hội CCB thành phố, 1 gia đình thương binh tại xã An Thắng (huyện An Lão) có thêm kinh phí sửa nhà.
Điều tôi vui nhất là sau những lần đi cơ sở học hỏi thêm được nhiều điều từ cuộc sống. Bây giờ, vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam 21-6, Ngày truyền thống Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu 21-3, tôi thường nhận được những lời chúc mừng, những cuộc điện thoại, có khi là người mình từng giúp đỡ, có khi là cán bộ cơ sở mà mình tư vấn, giúp họ “gỡ vướng” vấn đề. Những lời động viên ấy là nguồn khích lệ tôi thêm gắn bó và yêu nghề, công việc suốt 20 năm qua.