Người cựu chiến binh có tấm lòng từ thiện

Bảo Châu 28/03/2020 11:26

Bà Nguyễn Thị Gọn trao quà tặng người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn phường.

Năm 1977, sau 4 năm tham gia lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, bà Gọn chuyển ngành. Cuộc sống của bà nhiều khó khăn, vất vả. Khi chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai con nhỏ. Trải qua những vất vả, khó khăn nên bà đồng cảm, sẻ chia nhiều với những người có hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống.

Năm 2001, bà bắt đầu tham gia công tác địa phương ở nhiều vị trí như: chi hội phụ nữ tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các bộ chuyên trách về dân  số. Công việc bà say sưa  nhất là làm từ thiện, nhân đạo. Đến nay, bà Gọn có gần 20 năm gắn bó công tác chữ thập đỏ, có 2 khóa làm chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường. Với vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, bà hiểu rõ được hoàn cảnh từng đối tượng. Để quỹ nhân đạo ngày càng tăng lên nhằm giúp đỡ các đối tượng được nhiều nhất, hằng tháng, hằng quý, bà và Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường trong công tác từ thiện. Vào những dịp lễ, tết, bà cùng với các hội viên khác đều đi vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật. Trong dịp Tết Canh Tý 2020 bà vận động vận động và tổ chức hội nghi trao 649 suất quà trị giá 275,7 triệu đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc đa cam trẻ mồ côi. Qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội Chữ thập đỏ phường duy trì vận động trợ dưỡng thường xuyên hằng tháng cho 54 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, hội viên, hoc sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 129,6 triệu đồng. Các trường hợp gặp hoạn nạn đột xuất đều được bà nắm bắt kịp thời và vận động cán bộ và nhân dân giúp đỡ. Năm 219, bà vận động trao tặng 85 suất quà trị giá 42,5 triệu đồng cho những trường hợp rủi ro đột xuất….Không chỉ đi vận động, bà trích một phần tiền lương của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tặng quà người nghèo. Trên địa bàn phường có hơn 10 trường hợp bị tàn tật đều được nhận trờ giúp của riêng bà. Như trường hợp chị Lê Thị Bích ở 13 Thất Khê, bị tàn tật, mẹ đẻ bị bệnh parkinson, cuộc sống rất khó khăn được bà hỗ trợ tận tình. Từ năm 2011 đến nay, dịp Tết Nguyên đán bà đều có vài chục suất quà dành tặng những hộ nghèo ở huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Thái Bình.

Tấm lòng của bà được ghi nhận và biểu dương. Năm 2015 bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc cấp thành phố”; 2 năm liên tiếp nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về các thành tích trong thực hiện chỉ thị 05.

Bảo Châu