Mẹ của HLV Guardiola qua đời vì COVID-19
_900x600.jpg)
Pep Guardiola.
Hôm thứ hai ngày 6-4, tài khoản Twitter chính thức của Man City cho biết bà Dolors Sala Carrió, 82 tuổi, qua đời gần Barcelona, Tây Ban Nha.
Guardiola được coi là một trong những HLV tốt nhất trong lịch sử bóng đá. Sự nghiệp của ông có được nhờ sự giáo dục của người mẹ. Bà Dolors trước chỉ là người phụ bán hàng còn cha của Pep, ong Valenti là một thợ hồ. Họ là một gia đình bình dân nhưng bà Dolors có cách giáo dục con rất tốt.
Pep từng tâm sự: "Chúng tôi không phải là một gia đình giàu có. Chúng tôi chỉ là những người bình dân, hơi nghèo là đằng khác, sống ở một thị trấn nhỏ. Đường phố chỗ tôi hồi nhỏ không có đèn giao thông, không có ô tô. Cuộc sống bình dị. Tôi hằng ngày thức dậy, ra đường, đến trường, sau khi về tới nhà là lại ra ngoài đường chơi cho đến khi mẹ nói: "OK đến giờ ăn tối và trở về nhà".
Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Tây Ban Nha, HLV Guardiola từng quyên góp 1 triệu euro (1,08 triệu đô la) cho cuộc chiến chống lại virus, giúp tài trợ cho Quỹ Angel Soler Daniel và Đại học Y Barcelona. Số tiền mà Pep quyên góp được dùng để mua và cung cấp thiết bị y tế và bảo vệ các bác sĩ chống lại đại dịch COVID-19.
Dù vậy, trong bối cảnh dịch bệnh không được kiểm soát từ đầu nên số ca nhiễm bệnh của Tây Ban Nha đang dẫn đầu châu Âu và số ca tử vong xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Italia. Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, Tây Ban Nha ghi nhận 135.032 ca nhiễm COVID-19 và 13.055 ca tử vong.