Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Tư An 09/04/2020 22:40

Em Đỗ Vũ Quỳnh Hương và Đỗ Đức Dũng ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở xã Xuân Đám (huyện Cát Hải).

Hơn 2 tuần nay, theo dõi công việc của các bác, các cô, chú trong tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thôn, em Vũ Ngọc Bảo Quyên, học sinh lớp 1C, Trường tiểu học Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo) chia sẻ với mẹ: “Con thấy thương các bác, các cô, chú quá, không kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, mọi người túc trực 24/24 giờ. Mấy ngày nay trời lạnh, trong khi mẹ con mình ở trong nhà, mọi người vẫn ở ngoài đường để ngăn không cho dịch bệnh có cơ hội lây lan”. Thấy vậy, mẹ bé Quyên nhẹ nhàng nói chuyện với con gái, các bác đang làm công việc hết sức ý nghĩa, vì vậy, con hãy nhiệt tình giúp đỡ cũng là giúp phòng, chống dịch rồi đấy. Sau câu chuyện với mẹ, bé Quyên quyết định xin mẹ “mổ lợn” lấy tiền tiết kiệm để ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Được mẹ đồng tình, động viên, em mang toàn bộ số tiền tiết kiệm 460.00 đồng ủng hộ tổ công tác phòng, chống dịch thôn 12, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo.

Tương tự, với mong muốn ủng hộ, hỗ trợ các tổ kiểm soát dịch bệnh, 2 em Vũ Quỳnh Hương, học sinh lớp 6A1 và Đỗ Đức Dũng, học sinh lớp 4A2, Trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Đám (huyện Cát Hải) có sáng kiến rất hay. Hai em Hương và Dũng cho biết: “Những ngày qua, thấycác bác lãnh đạo ngày đêm lo lắng cho nhân dân, các bác sĩ thức trắng đêm chăm sóc người bệnh, các chú bộ đội, công an ngày đêm canh gác, nhường chỗ cho người bị cách ly, cháu muốn được góp sức cùng mọi người. Vì vậy, ngoài những giờ học online, chúng cháu làm trà sữa để bán, với số tiền 950. 000 đồng thu được, chúng cháu “gửi gắm” Hội đồng Đội huyện Cát Hải để mua khẩu trang y tế và găng tay tặng các bác, các cô, chú tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Đám. Chúng cháu cảm thấy rất vui vì làm được việc có ích cho mọi người và  mong muốn dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi để chúng cháu được đến trường học”.

Hành động đẹp nêu trên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cũng từ đó mà nhiều em nhỏ khác cũng có suy nghĩ, hành động trách nhiệm cao, nhân văn. Trong đó có thể nhắc đến 2 anh em Đỗ Đình Khánh và Đỗ Đình Sang, thôn Kim Quan, xã Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng) ủng hộ số tiền hơn 4 triệu đồng từ tiền tiết kiệm mừng tuổi; em Vũ Duy Thành, học sinh lớp 6A, Trường THCS Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng) dành toàn bộ số tiết kiệm 466.000 đồng để mua khẩu trang và nước sát khuẩn phát miễn phí; em Phạm Khắc Ngọc Bảo, học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo) ủng hộ số tiền 2.854.000 đồng từ tiền tiết kiệm… Được biết, trong số các em nhỏ trên, có những em gia đình không mấy khá giả, số tiền dành dụm được với các em là “cả gia tài” nhưng suy nghĩ, hành động của các em thật đáng biểu dương, trân trọng.

Đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố chia sẻ: “Các em tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hành động của các em để lại hình ảnh đẹp về tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng. Hy vọng rằng những việc làm nhỏ của các em sẽ tiếp tục được lan toả, tạo động lực để mỗi người dân ý thức hơn về công cuộc chống dịch bệnh COVID-19, để những người trong tuyến đầu chống dịch cảm thấy được động viên, chia sẻ.

Tư An