Góp sức cùng tuyến đầu chống dịch
Công ty chăn, ga, gối, đệm ELAN tặng 1.000 khẩu trang cho bệnh viện và 200 khẩu trang cho người bệnh.
14 ngày ở khu cách ly y tế tập trung Bệnh viện Việt-Tiệp cơ sở 2, được các nhân viên y tế chăm sóc tận tình, bạn T. T. S, ở quận Lê Chân dành tình cảm đặc biệt với các y, bác sĩ ở đây. Du học sinh 9X chia sẻ: “Đặt chân xuống sân bay, tôi vào khu cách ly y tế tập trung ở Bệnh viện Việt- Tiệp cơ sở 2, khiến bản thân không khỏi bất an, hoài nghi, lo lắng. Nhưng rồi nỗi lo ấy qua nhanh bởi sự chân thành, nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây. 14 ngày chứng kiến các y, bác sĩ hối hả, tất bật lo cho mọi người, những bữa ăn chóng vánh, giấc ngủ không trọn vẹn, có khi thức trắng đêm làm việc, khiến tôi cảm thấy ấm lòng và may mắn khi được về với quê hương. Cảm kích trước sự hết mình của đội ngũ nhân viên tuyến đầu chống dịch, tôi quyết định dành tiền tiết kiệm và huy động thêm một số người bạn để ủng hộ công tác chống dịch tại Bệnh viện Việt-Tiệp. Mặc dù số tiền không lớn nhưng là tình cảm, sự biết ơn đối với những người “chiến sĩ áo trắng”.
Giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, mặt hàng khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ và các thiết bị, vật tư y tế trở nên “khan hiếm”, để bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Việt-Tiệp cố gắng trang bị đầy đủ, tuyệt đối không để cán bộ, nhân viên y tế bị lây nhiễm dịch bệnh. Chia sẻ với khó khăn của bệnh viện, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng hàng chục nghìn khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay… Đại diện Công ty Toyota Hải Phòng cho biết: “Mỗi ngày, xem các hình ảnh, thước phim về các y, bác sĩ chống dịch ở tuyến đầu để lại trong mỗi cán bộ, nhân viên công ty nhiều cảm xúc, tâm tư. Chứng kiến khoảnh khắc đó tôi nhận thấy mình cần hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa. Những chiếc khẩu trang, bộ đồ bảo hộ là cả tấm lòng, sự biết ơn của cán bộ, nhân viên công ty gửi gắm đến các y, bác sĩ đang “dốc” sức vì sức khỏe nhân dân. Chúng tôi muốn động viên họ hãy mạnh mẽ, kiên cường hơn nữa, để mang đến nhiều niềm vui mang tên “âm tính” cho người bệnh”.
Không chỉ tiền, vật tư y tế, mà rất nhiều món quà khác như: mì tôm, sữa, nước uống đóng chai, nước mắm, trứng gà, thịt gà, bánh, gạo… cũng được các y, bác sĩ bệnh viện trân trọng đón nhận với sự biết ơn sâu sắc. Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố, các tổ chức đoàn thể… cũng không đứng ngoài cuộc. Có thể thấy rằng, chưa bao giờ tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của người dân thành phố lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Phó giám đốc Bệnh viện Việt – Tiệp Lê Minh Quang cho biết: Toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần của đông đảo người dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi ngày, nhận được các cuộc gọi động viên, quan tâm, chia sẻ từ mọi người, chúng tôi – nhất là những người đang làm việc trực tiếp trong các khu cách ly cảm thấy ấm lòng, hơn ai hết chúng tôi cảm nhận được niềm tin, sự kỳ vọng các cấp lãnh đạo, người dân nhắn gửi. Toàn thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt-Tiệp tiếp tục đoàn kết, quyết tâm bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch bệnh COVID-19. Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” không ai bị bỏ lại phía sau, vì vậy, mọi người hãy ở yên khi tổ quốc cần, giữ ý thức, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, đó cũng chính là hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế