Nữ sinh viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

Thanh Hà 13/04/2020 10:16

Thanh Hà

Nguyễn Thị Hải Anh tham gia kiểm tra y tế người ra vào địa bàn.

Gặp Hải Anh khi em đang tham gia ca trực tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ngõ 311 phố Đà Nẵng (phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền). Cô gái nhỏ trong màu áo xanh tình nguyện, mặt bịt kín khẩu trang và mũ chống giọt bắn, tay đeo găng đang đo thân nhiệt từng người ra, vào tổ dân phố. Nhanh chóng hỏi han lịch trình đi lại, mục đích đi vào khu vực của người đàn ông lạ mặt, Hải Anh hí hoáy viết vào cuốn sổ trực. Gần hai tuần nay, em đã quen với công việc này.

Cô sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế ngoại thương, Trường đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ với nụ cười tươi hiện lên qua ánh mắt: “Tranh thủ quãng thời gian nghỉ học vì dịch, lại muốn góp sức vào công tác phòng, chống dịch tại nơi cư trú nên em xung phong tham gia tổ kiểm soát”. Thành viên nhỏ tuổi nhất tổ kiểm soát cho biết, em bắt đầu ca trực từ 7 giờ 30 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ hằng ngày. Ca trực có 2 người gồm Hải Anh cùng 1 cô, bác của tổ dân phố. Công việc yêu cầu cẩn trọng, chính xác để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Hải Anh hiện sống cùng ông bà nội và bố. Bà của em tuy tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt đoàn thể tại phường nên “máu” hoạt động tình nguyện ngấm vào em từ lúc nào. Khi còn là học sinh Trường THPT Thái Phiên, Hải Anh tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức như thăm hỏi, tặng quà các cụ già cô đơn, phát cháo miễn phí tặng người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp... hay tham gia công tác Đoàn tại địa phương như dạy dân vũ, ca múa nhạc, thể dục thể thao các em thiếu nhi vào dịp sinh hoạt hè.

Nữ sinh sinh năm 2001 chia sẻ: “Ban đầu, em cũng sợ dịch bệnh. Nhưng nếu ai cũng sợ, thì làm sao ngăn chặn, đẩy lùi được dịch. Nhiều cô, bác lớn tuổi sẵn sàng tham gia tổ kiểm soát phòng, chống dịch thì không lý gì chúng em có sức khỏe, thời gian và lòng quyết tâm lại chỉ đứng nhìn. Em không muốn phí hoài tuổi trẻ và coi đây là trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời mình...”. Với sự trang bị đầy đủ các kỹ năng cùng trang thiết bị y tế bảo đảm như khẩu trang, mũ chống giọt bắn, găng tay và đặc biệt là sự sẻ chia, cảm thông, động viên, giúp đỡ từ phía gia đình, Hải Anh tự tin khi tham gia chống dịch tại địa phương. Hải Anh càng phấn khởi hơn khi công việc của em và các thành viên tổ kiểm soát được mọi người ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Khi đồng quà, tấm bánh, lúc là cốc nước mát, ô che nắng mưa, người dân trong khu vực còn tạo điều kiện về chỗ ngồi, điện nước để tổ kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Hải Anh mong muốn, sẽ có nhiều bạn trẻ như em tích cực tham gia hoạt động tình nguyện để cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Thanh Hà