Công nghệ thực tế ảo “bắt tay” triển lãm

Khôi Nguyên 14/04/2020 10:00

Bức tranh Trịnh Công Sơn giới thiệu trong triển lãm Lời thiên thu gọi.

Triển lãm công nghệ thực tế ảo “Lời thiên thu gọi” diễn ra trong tháng 4-2020 nhân kỷ niệm 19 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Triển lãm sử dụng công nghệ VR360 tiên tiến trên thế giới, đến nay, một số đơn vị ở châu Á đưa vào để giới thiệu các triển lãm hội họa, nhiếp ảnh đương thời. Đến với 3 phòng tranh của triển lãm này, công chúng sẽ thấy không gian nổi bật về Trịnh Công Sơn. Phòng trưng bày “Không gian âm nhạc” là những hình ảnh nhạc sĩ độc thoại với nội tâm, những vùng đất ông gắn bó, những thời kỳ ông đã trải qua làm nên những ca khúc bất hủ như: Biển nhớ, Người con gái Việt Nam da vàng, Còn mãi tìm nhau…

Đến với phòng trưng bày “Cảm xúc”, người xem lắng đọng cảm xúc với những bức tranh về sự đồng điệu trong âm nhạc giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly hay những bức vẽ ca sĩ Thanh Thúy, Dao Ánh - người yêu thời thanh xuân của nhạc sĩ.

Điểm nhấn của triển lãm thực tế ảo tưởng nhớ Trịnh lần này là phòng trưng bày “Lời thiên thu gọi”, kết nối hình ảnh những người đã và đang trình bày những ca khúc nhạc Trịnh đến người xem, người nghe thể hiện những phong cách trình bày nhạc Trịnh đa dạng khác nhau, thuộc nhiều thế hệ, tầng lớp khác nhau. Nơi đó là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh trong gia đình nhạc sĩ, hay những người em trong nhóm Du ca hát những ca khúc Da vàng bất hủ, có saxophone Trần Mạnh Tuấn, có những diva nhạc Việt: Hồng Nhung, Quang Dũng, Trần Thu Hà…

Tại Việt Nam gần đây, việc ứng dụng công nghệ trong triển lãm ngày càng quen thuộc với công chúng. Ngược dòng thời gian, có thể kể đến triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số tỉnh, thành phố ở nước ta do Bộ Thông tin – Truyền thông chủ trì. Ở triển lãm này, bên cạnh những tư liệu, bản đồ truyền thống, Bộ Thông tin – Truyền thông sử dụng công nghệ thực tại ảo 3D (VR3D) để tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo theo phương thức triển lãm số. Các tư liệu (bản đồ, tư liệu văn bản và hiện vật) truyền thống, nhất là các hiện vật được số hóa dưới dạng mô hình 3D (bia chủ quyền, tượng đài Hải đội Hoàng Sa, tàu hải đội Hoàng Sa,…). Mỗi tư liệu sẽ có nội dung thuyết minh riêng phục vụ mục đích tự tham quan tra cứu của công chúng. Triển lãm còn tích hợp thêm phần sa bàn số 3D về hệ thống đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Phần sa bàn này cho phép công chúng tương tác trực tiếp để tìm hiểu thông tin chi tiết về từng đảo trong hệ thống đảo.

Bên cạnh đó, người xem thích thú khi thưởng thức triển lãm tranh Hàng Trống của nghệ nhân Lê Đình Nghiên tại Bảo tàng Hà Nội và Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. Triển lãm thành công khi ứng dụng công nghệ 3D mapping (phủ hình ảnh bằng ánh sáng lên vật thể 3D) mới mẻ. Với công nghệ này, những bức tranh được phóng lớn chồng lên nhau, lớp hình ảnh này lan tỏa thay thế lớp hình ảnh khác trên bức tường gấp khúc tạo ra chiều sâu không gian đa chiều. Đó còn là triển lãm nghệ thuật tăng cường thực tế ảo (augmented reality - AR) diễn ra tại Đà Nẵng, giới thiệu 31 tác phẩm do 30 nghệ sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới sáng tác khiến nhiều người kinh ngạc. Theo đó, mỗi tác phẩm khi nhìn qua ứng dụng trên máy tính bảng hoặc smartphone sẽ chuyển động, đầy màu sắc và âm thanh như được thổi hồn trở thành vật thể sống trong thế giới thật. Ngoài những gì mắt thường nhìn thấy, qua thiết bị điện tử, du khách biết những thông tin khác liên quan đến vật đang được quan sát.

Rõ ràng, với những tính năng mà công nghệ mang lại, các triển lãm ở nước ta đang mang lại sức sống cho những tác phẩm nghệ thuật lên tầm cao mới. Và những triển lãm như thế này lại càng hữu ích khi dịch bệnh COVID-19 vẫn có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa nghệ thuật nói riêng.

Khôi Nguyên