Niềm tin và hy vọng gợi mở về chiến thắng không xa

HPĐT 14/04/2020 20:10

KHOẢNG TRỐNG

Nguyễn Hồng Vinh

Khoảng trống khi nào đầy?

Em đi vào vùng dịch

Mẹ và anh thao thức

Thời gian trôi não nề…

Nước mắt lại đầm đìa

Mỗi đêm mẹ tỉnh giấc:

“Ở trong vùng tâm dịch

Có ngày con trở về?”

Bao câu hỏi tái tê:

Thời hành tinh - mặt phẳng

Khoảng trống lại rộng dần?

Ơi kẻ thù giấu mặt!

Hàng triệu người ly biệt

Hàng vạn người lìa xa

Khoảng trống này đâu dễ

Lấp đầy trái tim ta?!

Vì bình yên mọi nhà!

Ta tạm xa, giãn cách

Cuộc chiến vì tử - sinh

Thắng kẻ thù hiểm độc!

Giữa đêm ngày chiến dịch

Em ghìm nén nhớ thương

Cứu mạng người thoát nạn

Thu hẹp khoảng trống lòng!

Sẽ cơ man khoảng trống

Từ đại dịch khoét đào

Còn con người quý nhất

Cùng xóa nhanh thương đau

Cho ngôi nhà trái đất

Rực màu xanh dài lâu…

Hà Nội, những ngày chống dịch COVID-19

14-4-2020

HPĐT