Những cô giáo trên tuyến đầu chống dịch
Các cô giáo Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ tự nguyện tham gia nấu ăn, phục vụ những người trong khu cách ly y tế tập trung.
Những ngày này, bên cạnh các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhiều cán bộ, giáo viên tình nguyện chung tay trong cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.
Hơn 10 ngày qua, từ 7 giờ đến 21 giờ hằng ngày, tại 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên) luôn có mặt các cô giáo của trường tiểu học và mầm non xã Hợp Thành. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Thành Bùi Thu Hằng cho biết: Trên địa bàn xã có 9 giáo viên tích cực tham gia lực lượng chống dịch, không quản vất vả ngày đêm bám chốt. Trong đó, cô giáo Đặng Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường tiểu học Hợp Thành dù hoàn cảnh khó khăn, con mới 8 tháng tuổi, chồng là cảnh sát biển thường xuyên phải xa nhà, vẫn nhiệt tình, hăng hái xung phong tham gia chống dịch. Chính sự nhiệt huyết của cô giáo Huyền tiếp thêm động lực để các cô giáo khác cũng như lực lượng chức năng của xã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Chị Huyền khiêm nhường chia sẻ, cả nước đang đồng lòng góp sức, góp của để chống dịch, nên sự đóng góp của chị chưa thấm vào đâu. Mong dịch bệnh sớm được dập tắt để những giáo viên, học sinh trở lại trường.
Tương tự, tại điểm chốt y tế đầu thôn Lê Lợi, xã Minh Tân giáp ranh thị trấn Minh Đức (cùng huyện Thủy Nguyên), cô giáo Vũ Thị Ninh tự nguyện tham gia tổ chống dịch từ nhiều ngày nay. Hay tại phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày, tại 14 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường luôn có 20 cô giáo Trường tiểu học Lê Hồng Phong tham gia. Trong đó, cô giáo Đoàn Thị Hồng Lương viết đơn tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
Dù đang trong thời gian ngừng hoạt động để phòng dịch, nhưng khu bếp ăn Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân) vẫn đều đặn "nổi lửa" ngày ba bữa. Các suất ăn dành những người cách ly y tế tập trung tại Ký túc xá sinh viên, Trường đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (quận Lê Chân) luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Điều đặc biệt, đầu bếp, phụ bếp là hiệu trưởng cùng với giáo viên nhà trường. Từ sáng sớm, các cô tập trung tại bếp ăn, mỗi người mỗi việc, nhặt rau, thái thịt, chiên trứng, nấu canh, nấu cơm…, mọi công đoạn được thực hiện thuần thục. Chỉ sau hơn một giờ, 150 suất ăn gồm cơm, canh, rau xào, thịt được các cô giáo đóng gói cẩn thận, cho vào thùng xốp để kịp thời phục vụ những người đang được cách ly y tế. Cô giáo Nguyễn Thị Hậu, giáo viên lớp 4 của trường cho biết, khi trời tờ mờ sáng, các giáo viên có mặt ở bếp ăn để 6 giờ sáng sẵn sàng chuyển các suất ăn chuyển đến khu cách ly y tế tập trung. “Mỗi ngày, thấy mọi người ăn hết suất ăn là chúng tôi vui lắm. Có hôm, 19 giờ có thông báo thêm người đến khu cách ly y tế tập trung, nhưng chưa ăn bữa tối. Dù đóng bếp, nhưng chúng tôi lại bật bếp phục vụ”- chị Hậu cho biết. Điều này giúp những người thực hiện cách ly y tế tập trung cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.
Tại cuộc họp trực tuyến gần đây của ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, những tấm gương của các thầy, cô giáo viết đơn tình nguyện xin ra thực hiện chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hay những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang tình nguyện làm đầu bếp tại các khu cách ly và nhiều hành động ý nghĩa khác trên cả nước cho thấy hình ảnh đẹp về ngành Giáo dục. Những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các bậc học đã và đang cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.