Cô bé đoạt giải vẽ tranh phòng, chống dịch COVID-19

Bài và ảnh: Bùi Hương 15/04/2020 22:26

Em Mai Ngọc Tuyền say mê vẽ tranh phòng, chống dịch COVID-19.

Bức tranh “Bảo vệ trẻ em chống lại COVID-19” vẽ về đội ngũ y bác sĩ khoác trên người những bộ quần, áo bảo hộ kín mít, điều trị bệnh dịch cho trẻ em. Phía trên bức tranh là những viên thuốc nối dài, đủ màu sắc và hình khối, phía dưới là những con vi- rút SARS-CoV-2 hoảng sợ khi bị tiêu diệt. Ở giữa bức tranh, các em nhỏ vui chơi, tập thể dục, quét nhà…, thể hiện ý thức phòng, chống dịch bệnh. Điểm nhấn ấn tượng của bức tranh chính là những cánh tay giơ lên mạnh mẽ của trẻ em và bác sĩ trong gam màu vàng tươi sáng như để khẳng định quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Xem bức vẽ của Ngọc Tuyền, nhiều người như được tiếp thêm tinh thần lạc quan trong cuộc chiến chống dịch còn nhiều khó khăn. Họ càng ngỡ ngàng khi biết em bị khuyết tật.

Chị Nguyễn Thanh Ngà, mẹ Ngọc Tuyền chia sẻ, Tuyền bị dị tật bẩm sinh về khiếm thính và không nói được, nhưng bù lại, cháu rất thích quan sát mọi thứ chung quanh. Thời gian này nghỉ ở nhà, cháu thường xuyên xem ti vi nên được biết các hoạt động của các đội ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an… trên tuyến đầu chống dịch. Ngày nào, cháu cũng tỷ mẩn vẽ tranh về các hoạt động chống dịch, từ trẻ em đeo khẩu trang, khi thì bức tranh có dòng chữ: “Chúng tôi đi làm vì bạn – Bạn ở nhà vì chúng tôi”… Nổi bật hơn cả là tác phẩm tham gia cuộc thi vẽ tranh do Hội Đồng đội Trung ương tổ chức. “Tôi chỉ mong qua các bức vẽ, cháu ý thức hơn việc phòng dịch bệnh. Không ngờ, trong hàng vạn học sinh trên cả nước tham gia cuộc thi trên, bức vẽ của cháu được giải xuất sắc, nên tôi rất vui” - chị Ngà không khỏi xúc động.

Niềm vui của chị Thanh Ngà cũng là niềm vui của cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền, Trường tiểu học Núi Đèo về cô học trò đặc biệt của mình. “Ngọc Tuyền là 1 trong 2 học sinh khuyết tật học hòa nhập tại trường. Là giáo viên dạy mỹ thuật, tôi sớm phát hiện Ngọc Tuyền có năng khiếu, đam mê vẽ. Rào cản lớn nhất là cô và trò không thể giao tiếp bình thường như bao bạn khác, mà chỉ có thể truyền đạt bài học bằng ngôn ngữ hình thể. Cảm nhận về màu sắc của em rất nhanh, chỉ cần cô hướng dẫn qua là em có thể làm được”. Mới đây, Ngọc Tuyền còn cùng cô Thanh Huyền tham gia vẽ tranh tường tại các dãy hành lang của trường. Ngọc Tuyền rất thích thú vì đây sẽ là món quà bất ngờ để tặng các bạn khi quay lại trường học.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Núi Đèo Vũ Thị Phượng đánh giá, Ngọc Tuyền vượt lên bản thân, thể hiện “sức nhỏ làm việc nhỏ”, góp sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Từ giải thưởng của Ngọc Tuyền, phong trào vẽ tranh dự thi về phòng, chống dịch càng lan tỏa sâu rộng đến toàn thể học sinh nhà trường. Quan trọng hơn, hành động này góp phần lan tỏa, giúp mỗi học sinh ý thức hơn về thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại trường học.

Bài và ảnh: Bùi Hương