Ấm lòng những hoàn cảnh cơ nhỡ

Việt Hoàng - Ảnh: Vũ Dũng 16/04/2020 22:00

“Bàn tay nắm lấy bàn tay”

Thành viên nhóm thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương phát miễn phí khẩu phần ăn tặng người dân.

Sáng ngày 14-4, đại diện nhóm tình nguyện Niềm Tin có mặt tại căn nhà nhỏ ở gác 2, ngõ 137, phố Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng) trao 6 triệu 250 nghìn đồng của các nhà hảo tâm giúp ông Trần Thanh Tĩnh, sinh năm 1946, hiện mưu sinh bằng nghề bơm xe đạp tại góc ngã tư Lãn Ông - Phan Bội Châu. Sở dĩ nhóm biết tới hoàn cảnh của ông Tĩnh để vận động giúp đỡ bởi ông là nhân vật trong bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng mà cộng đồng mạng xã hội chia sẻ. Hằng ngày, ông Tĩnh bơm xe ở vỉa hè kiếm sống nuôi bản thân và người em gái là bà Trần Thị Trinh, năm nay 73 tuổi, bị tai nạn ở chân, hiện nằm một chỗ. Nhận món quà của nhóm tình nguyện Niềm Tin trao tặng, ông Tĩnh cho biết: “Từ hôm 13-4 đến nay, có nhiều người, phần lớn là các cháu thanh niên đến hỏi chuyện, tặng quà, khiến tôi phấn khởi và thấy ấm lòng lắm!”.

Còn nhóm tình nguyện Hải Đăng vừa trao tặng ông Trần Xuân Thu, sinh năm 1948, điều trị tại Bệnh viện Việt-Tiệp, cuốn sổ tiết kiệm với số tiền 36 triệu đồng. Anh Nguyễn Minh Hà, Trưởng nhóm cho biết, đây là số tiền do các thành viên trong nhóm kêu gọi 170 tấm lòng hảo tâm ủng hộ trong 10 ngày (17 đến 26-3). Trước đó, ngày 16-3, ông Thu nhập viện do có khối u ở lưng bị loét, ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông bị đa u xơ thần kinh toàn thân và chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, hoàn cảnh ông Thu đặc biệt khó khăn. Ông sống cùng con gái (là lao động tự do) và cháu ngoại, ở số 1, lô 160, khu T4 phường Thành Tô (quận Hải An), với số tiền trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng. Ngày ông Thu nhập viện chỉ có thẻ BHYT dành cho hộ nghèo và số tiền đủ ăn bánh mì qua bữa. Trong suốt những ngày ở viện, ông nhận được sự quan tâm của nhóm tình nguyện.

Nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực

Không chỉ hỗ trợ vật chất với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hai trường hợp kể trên, các nhóm tình nguyện, thiện nguyện ở Hải Phòng cũng lựa chọn hình thức giúp đỡ thiết thực với nhiều người. Chị Cao Hương Giang, Trưởng nhóm tình nguyện Niềm Tin cho biết, nhóm thường xuyên giúp đỡ, trợ cấp những người cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, nhóm người này càng trở nên khó khăn hơn. Như tháng 2 vừa qua, người con trai 75 tuổi, cũng là người thân duy nhất của cụ Bùi Thị Tập, 100 tuổi, ở ngõ 286 phố Lê Lai (quận Ngô Quyền) qua đời, khiến cụ suy sụp tinh thần và sức khỏe. Không chỉ đóng góp kinh phí đưa cụ đi viện, nhóm còn cắt cử người hằng ngày đến chăm sóc cụ khi ở viện cũng như khi về nhà. Hay việc đăng tải thông tin bán 500 chiếc chổi đót, giúp bà Nguyễn Thị Tính, 72 tuổi ở Nhà tình thương số 3 đường Vạn Kiếp, phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), thu về hơn 10 triệu đồng, giúp bà an tâm ở nhà tránh dịch…

Từ ngày 13-4, nhóm tình nguyện Hải Đăng bắt đầu kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền học, bảo trợ giúp đỡ hằng tháng cho hai con (lớp 10 và lớp 2) của chị Trần Thị Thủy, ở thôn 8, xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo). Chị Thủy mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, tình trạng rất nguy kịch. Chồng của chị cũng mất từ năm 2011 do căn bệnh ung thư. Trưởng nhóm tình nguyện Hải Đăng Nguyễn Minh Hà cho biết: “Với hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ bệnh nặng, các cháu đang có nguy cơ mồ côi và phải bỏ học giữa chừng. Nhóm mong mỏi các nhà hảo tâm có hình thức hỗ trợ dài hơi hơn”.

Trong lúc đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, nhóm thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương thực hiện chương trình phát miễn phí khẩu phần ăn tặng người nghèo, cơ nhỡ, vô gia cư tại nhà số 48 phố Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng). Các tình nguyện viên của nhóm chia các suất ăn (bánh mì, giò, sữa tươi…) vào túi ni-lông nhỏ, trị giá 20 nghìn đồng/suất, bày sẵn lên bàn để tặng những “vị khách” của mình, giúp họ ấm lòng những lúc gian khó. Đại diện các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện Người Hải Phòng, Hoa sen Hải Phòng… cũng có nhiều “kênh” nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của người cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có xác minh của chính quyền địa phương; quyên góp vận động trong nhóm và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm khác để có thêm nhiều hình thức sẻ chia, hỗ trợ kịp thời.

Việt Hoàng - Ảnh: Vũ Dũng