“Chờ ngày mới nắng lên”

Bài và ảnh: Đỗ Hân 20/04/2020 11:40

Có VĐV lên đội tuyển quốc gia

Vũ Minh Phúc và Phạm Ngọc Mai cùng HLV và đồng đội tại giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc.

20 năm trước, cầu lông Hải Phòng bước vào giải vô địch quốc gia với tâm thế cạnh tranh huy chương vàng, nhưng nay mong may mắn vào được bán kết, đoạt huy chương đồng là mừng rơi nước mắt. Mục tiêu hướng tới đỉnh cao như thời kỳ trước vẫn được người làm cầu lông Hải Phòng giữ nguyên vẹn. Gia đình VĐV sẵn sàng đầu tư cho con vươn lên tầm cao, chỉ tiếc sự chi phối từ yếu tố khách quan lẫn chủ quan còn lớn. Do đó cầu lông đỉnh cao Hải Phòng mãi quanh quẩn với huy chương đồng ở giải vô địch toàn quốc.

Đã qua chu kỳ Olympic 4 năm, cầu lông đất Cảng trình làng những VĐV triển vọng, giành huy chương vàng ở các giải đấu trẻ quốc gia năm 2019. Lớp VĐV trẻ ấy sớm tham dự giải đấu lớn của cầu lông Việt Nam cuối năm ngoái, để rồi tay vợt trẻ Phạm Thị Ngọc Mai (nữ) và Vũ Minh Phúc (nam) được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong đội tuyển trẻ cầu lông, VĐV Hải Phòng thường xuyên góp mặt nhưng với đội tuyển quốc gia sau bao năm vắng bóng, nay có 2 VĐV tham gia. Lên đội tuyển quốc gia, Phúc và Mai được tập luyện trong môi trường tốt, giàu tính cạnh tranh chuẩn bị cho các giải quốc tế lớn, qua đó tự tin, sẵn sàng đua tranh vị trí cao ở giải vô địch quốc gia khi về khoác áo Hải Phòng.

“Tập chay” tại nhà để duy trì thể lực

Tháng 6-2020, Hải Phòng đăng cai giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia. Thầy, trò bộ môn đang hăng say tập luyện thì hẫng hụt, bởi đại dịch COVID-19. Thể thao đỉnh cao Hải Phòng chưa có nhà tập riêng cho cầu lông nên bộ môn thuê tập tại Cung Văn hóa thể thao thanh niên. Từ ngày 1-4, thực hiện giãn cách xã hội, Cung Văn hóa thể thao thanh niên đóng cửa, dừng tất cả hoạt động, bộ môn cầu lông buộc phải nghỉ tập. Cùng lúc, Trung tâm Đào tạo vận động viên Hải Phòng cũng thực hiện cách ly, VĐV nội trú của Trung tâm không được ra ngoài, VĐV ngoại trú không được vào trung tâm, toàn bộ thầy, trò bộ môn cầu lông thành phố ai ở nhà đấy.

Dù không giấu nổi lo lắng, nhưng HLV Đỗ Lan Phương, Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Phòng vẫn vui: “May cho chúng tôi, các em được gọi lên đội tuyển quốc gia đã lên đường tập trung trước thời điểm dịch COVID-19. Đội tuyển cầu lông quốc gia tập luyện tại Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cũng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên VĐV ăn tập cùng chuyên gia In-đô-nê-xi-a mà thôi. Với vị chuyên gia mảng thể lực, tôi hy vọng Mai và Phúc sẽ có nhiều tiến bộ, qua đó thể hiện mình ở giải vô địch toàn quốc năm nay. Nếu tập ở nhà một cô, một trò lại gặp dịch COVID-19 như vậy rất khó tiến”.

Ngoài các VĐV lên đội tuyển quốc gia và tuyển trẻ quốc gia (VĐV Lâm Sơn), bộ môn cầu lông Hải Phòng còn 6 VĐV chuyên nghiệp và cả chục VĐV nghiệp dư năng khiếu tập luyện tại Cung Văn hóa thể thao Thanh niên. HLV Đỗ Lan Phương cho biết: “Toàn bộ môn nghỉ tập từ ngày 1-4, VĐV tập 3 buổi/tuần ở nhà theo giáo án của HLV nhằm duy trì thể lực. Việc tập luyện thực hiện online để chúng tôi giám sát được VĐV của mình”.

“Tập chay” và thi đấu thực tế rất khác nhau, nhưng do dịch bệnh tất thảy phải tuân thủ. HLV Đỗ Lan Phương tâm sự: “Nếu không bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, chắc chắn VĐV cầu lông Hải Phòng tiến bộ, không đến mức lo lắng cho giải trẻ trên sân nhà sắp tới. Chúng tôi mong dịch bệnh qua mau để được trở lại với công việc hằng ngày, giúp các VĐV khí thế trở lại.

Bài và ảnh: Đỗ Hân