Toàn dân đồng lòng chống dịch

- Cách xa 2 m Tễu nhé. Thân thiết cũng phải giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn.
Tễu cười, nói qua khẩu trang rằng bác yên tâm. Hỏi bác đang định mua thực phẩm gì mà tần ngần đến vậy, bác chép miệng:
- Tôi đang muốn mua ít đồ đông lạnh và thức ăn đóng hộp để sẵn trong nhà. Chứ ngày nào cũng đi mua thực phẩm như này, phải ra ngoài tôi thấy không yên tâm. Có điều, gia đình tôi vẫn thích ăn thực phẩm tươi hơn, nên đang cân nhắc…
Đang nói chuyện cô nhân viên cửa hàng tiện ích lên tiếng góp ý:
- Cửa hàng cháu có thực phẩm và rau xanh tươi mỗi ngày, nên bác không phải tích trữ đồ hộp hay đông lạnh đâu ạ. Nhà bác ngay trong ngõ, bác cứ đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn đúng quy định ra mua thực phẩm rồi về, không phải lo đâu bác ơi.
Ánh mắt của bác hàng xóm sáng lên, giọng bác vui hơn:
- Hay quá. Cố gắng ngày đi mua rau một lần vậy. Coi như ra ngoài thể dục.
Thế là bác hàng xóm rời khỏi gian hàng đông lạnh và đồ hộp để chuyển sang chọn rau tươi và những khay thịt lợn, thịt gà vừa chế biến.
Lúc ra quầy thanh toán, trong lúc cô thu ngân quét mã hàng, bác hàng xóm chia sẻ:
- Suốt từ khi có quy định cách ly toàn xã hội, bà cháu tôi toàn ở trong nhà. Trừ lúc đi mua thực phẩm như thế này. Vừa an toàn cho chính mình lại yên tâm cho cả cộng đồng.
Tễu vẫn đang đứng cách xa bác hàng xóm hơn 2 m chờ đến lượt thanh toán, tự nhủ bác hàng xóm nhà Tễu đúng là công dân gương mẫu. Mà không chỉ bác, cả xóm Tễu ở, cả khu phố nơi Tễu sinh sống, cả thành phố của Tễu, ai ai cũng đồng lòng chống dịch. Toàn dân đoàn kết một lòng, mong sao sớm chiến thắng được dịch bệnh để mọi nếp sinh hoạt trở lại bình thường.