Yêu thương cho đi là còn mãi

THÀNH LÊ 29/04/2020 11:41

Học sinh Nguyễn Trung Thư nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hải Phòng về thành tích tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về kỷ niệm cách đây 6 năm, Thư kể, bản thân em bị tật bẩm sinh ở chân. Khi học lớp 5, Thư được gia đình đưa đi phẫu thuật tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hải Phòng. Do hoàn cảnh gia đình neo người, em phải tự chăm sóc mình ở viện khi chân còn bó bột. Khi đó, Thư nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của người bệnh cùng phòng, dù hoàn cảnh, điều kiện của họ cũng rất khó khăn. Điều đó để lại ấn tượng sâu đậm trong em về lòng nhân ái, trở thành niềm thôi thúc em tích cực tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Khi lên lớp 10, Thư đăng ký và tham gia hầu hết hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện của Trường THPT Hồng Bàng. Qua những hoạt động của CLB, Thư không chỉ giúp ích nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn trang bị thêm kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, đời sống chung quanh mình. Và Thư hiểu, ở ngoài kia còn nhiều những mảnh đời khó khăn, bất hạnh hơn mình, cần sự sẻ chia, giúp đỡ để có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Dịp hè, Thư đăng ký và được huy động tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, xã hội từ thiện do Đoàn Trường THPT Hồng Bàng và Đoàn Thanh niên phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) tổ chức. Gặp khó khăn khi đi lại, nhưng Thư không hề quản ngại vất vả khi tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi…

 Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khi tổ dân phố An Lạc, phường Sở Dầu nơi gia đình Thư sinh sống thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh, Thư không ngần ngại đăng ký tham gia. Những người dân tổ dân phố An Lạc cảm phục chàng thanh niên trẻ với bước chân tập tễnh nhưng vẫn cần mẫn, không quản ngại nắng, mưa tới từng nhà đo thân nhiệt, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng dịch tới người dân. Vì thế, nhiều người thêm ý thức trong việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Đến nay, công tác phòng, chống dịch sang giai đoạn cuối, Thư lại quay trở về với công việc quen thuộc của CLB Tình nguyện Hồng Bàng (HB3 Volunteers), như phát đồ ăn đêm tặng những người vô gia cư, thăm hỏi, tặng quà trẻ em tại một số làng trẻ mồ côi. Và chàng trai trẻ ấy vẫn không nguôi ước mơ học tập để trở thành bác sĩ tâm lý –công việc phù hợp tình trạng sức khỏe của bản thân- nhằm giúp đỡ những trẻ em bị tự kỷ- “những người rất cần được yêu thương, chăm chút mỗi ngày”, Thư khẳng định. 

THÀNH LÊ