Cựu chiến binh Hải Phòng góp công xây dựng thành phố

Phương Nam thực hiện 30/04/2020 10:43

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB thành phố.

- Thưa Thiếu tướng, đã qua 45 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, là người lính từng trải chiến tranh, cảm xúc của Thiếu tướng như thế nào khi nhớ về những năm tháng vẻ vang, oanh liệt đó?

- Tháng 12-1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi và các đồng đội lên đường vào miền Nam chiến đấu. Chúng tôi tự hào từng tham gia chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị - nơi trở thành huyền thoại giữ nước của dân tộc. Chúng tôi - các thế hệ CCB đi suốt chiều dài cuộc trường chinh đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có người hy sinh, có người phục viên, xuất ngũ trở lại quê nhà, nhiều người bị thương tật, nhiều người bị nhiễm chất độc da cam/DIOXIN. Những người chứng kiến ngày toàn thắng giải phóng miền Nam sẽ không thể nào quên thời khắc lịch sử 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, khi lá cờ Giải phóng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Mỗi năm vào dịp 30-4, tôi và đồng đội lại bồi hồi nhớ về những chiến công vang dội, những năm tháng hào hùng, oanh liệt, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Trong lòng trào dâng bao tình cảm, nghẹn ngào khi nghĩ đến những đồng đội còn nằm lại các chiến trường. Đất nước, thành phố hôm nay bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi CCB Việt Nam hôm nay luôn tự hào về những chiến công oai hùng của dân tộc mà lịch sử luôn khắc ghi, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang đó vào việc góp phần xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.

- Trở về từ cuộc chiến, các CCB tiếp tục góp sức, góp công như thế nào để xây dựng quê hương, thưa Thiếu tướng?

- Sau giải phóng miền Nam, phần lớn cán bộ, chiến sĩ trở về địa phương, một số tham gia công tác tại các cơ quan, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền; số đông về sống giữa đời thường. Năm 1990, Hội CCB các cấp được thành lập. Đến nay, Hội CCB thành phố có gần 400 tổ chức hội các cấp với gần 8 vạn hội viên.

Từng trải qua chiến tranh, chứng kiến những hy sinh, mất mát để Tổ quốc được độc lập, hòa bình, hơn ai hết các CCB thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do phải đánh đổi bằng xương máu của bao lớp thế hệ nên ra sức góp công xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều CCB phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có gần 7 nghìn cán bộ, hội viên CCB tham gia cấp ủy chi bộ cơ sở; gần 7 nghìn đảng viên là CCB được bầu là đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Lực lượng cựu chiến binh xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại địa phương.

Ảnh: Hoàng Phước

Trước đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một lần nữa các CCB lại phát huy vai trò xung kích, gương mẫu cùng các ban, ngành, nhân dân chống “giặc”. Tại hơn 2.500 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các thôn, tổ dân phố có sự tham gia của gần 15 nghìn cán bộ, hội viên. Trong chiến dịch phòng, chống “giặc” COVID-19 (từ 27-3 đến 15-4) Hội CCB các cấp vận động, quyên góp, ủng hộ hơn 19 nghìn khẩu trang; 500 bộ quân phục, áo đoàn viên; 170 lọ nước sát khuẩn, xà phòng; 465 suất ăn; 6,1 tấn gạo. Hình ảnh những người lính năm xưa nay là cán bộ, hội viên CCB Hải Phòng nòng cốt xung trận chống “giặc COVID-19” được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

- Thiếu tướng cho biết, với tinh thần của người lính luôn sẻ chia, vẹn tình đồng chí đồng đội, các cấp hội CCB làm gì để quan tâm đến những hội viên của mình?

- Hầu hết những người lính trải qua các cuộc chiến đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiều người mang thương tật suốt đời, thậm chí di chứng chiến tranh còn để lại 1-2 thế hệ. Những mất mát đó chỉ người lính và gia đình họ hiểu rõ nhất. Từ sự cảm thông, mong muốn sẻ chia, Hội CCB thành phố phát động phong trào “Chung sức chung lòng xóa nghèo cho CCB thành phố” nhằm giúp đỡ các CCB còn khó khăn. Năm 2019 vừa qua, Hội CCB thành phố phát động xây dựng 30 ngôi “Nhà nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở bằng nguồn đóng góp của các CCB và việc vận động xã hội hóa. Có 64 nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới với số kinh phí hội viên CCB ủng hộ là 1,6 tỷ đồng. Kết quả xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” tiếp tục thắp sáng truyền thống yêu thương đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Các cấp Hội CCB làm gì để giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ, góp phần hun đúc tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc, thưa Thiếu tướng?

- Chiến tranh qua đi 45 năm, thế hệ trẻ hôm nay không quên quá khứ, nhưng cần thường xuyên được bồi đắp, nhắc nhớ để luôn tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc, thêm động lực phấn đấu tốt hơn trong tương lai, làm tròn sứ mệnh xây dựng, bảo vệ đất nước. Chúng tôi xác định, những CCB phải tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ này. Trước hết, mỗi CCB cần giữ được tinh thần tự hào dân tộc để truyền lại con cháu, cộng đồng. Vì vậy mỗi năm, vào dịp lễ chiến thắng 30-4, chiến thắng Điện Biên Phủ hay kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7), các cấp hội CCB tổ chức những chuyến đi về nguồn, thăm lại chiến trường xưa nơi từng chiến đấu. Qua đó, mỗi CCB thêm tự hào về sự đổi thay của đất nước, về cuộc sống tốt đẹp hôm nay, từ đó sống gương mẫu, luôn phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống, lan tỏa ra xã hội. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp giáo dục truyền thống thế hệ trẻ thông qua những buổi tọa đàm, tìm hiểu, kể chuyện chiến trường, gặp gỡ nhân chứng chiến tranh, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân người có công với cách mạng… Tôi tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng, tự hào, gìn giữ và phát huy truyền thống cha ông, ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Phương Nam thực hiện