Cựu chiến binh câu lạc bộ Sư đoàn 7 tại Hải Phòng: Tự hào một thời hoa lửa
Tự hào truyền thống anh hùng
Phút gặp gỡ của các cựu chiến binh Sư đoàn 7.
Chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Câu lạc bộ CCB Sư đoàn 7 tại Hải Phòng, chúng tôi ai cũng bồi hồi. Mới đó, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thống nhất đất nước, 30-4-1995, CLB CCB Sư đoàn 7 thành lập, vậy mà nay đã 25 năm, ¼ thế kỷ trôi qua. Ban chủ nhiệm CLB sắp xếp kế hoạch để ngày gặp mặt thật chu đáo từ đầu năm 2020. Các CCB Sư đoàn 7 quê ở Hải Phòng hiện ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… cũng lế kế hoạch về dự ngày gặp mặt. Trong đó, có đồng chí Trần Quang Triệu, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 (Sư đoàn 7 thuộc Quân đoàn 4); đồng chí Trần Trọng Ngừng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2.
Háo hức là vậy, mong chờ là thế, bất ngờ dịch bệnh COVID-19 xảy ra, kéo dài 3-4 tháng, lịch gặp mặt phải tạm hoãn. Chúng tôi không thể tay bắt mặt mừng cùng ngồi chung hội trường ôn lại kỷ niệm, thay vào đó là những cuộc điện thoại hỏi thăm anh em đồng đội. Câu chuyện kéo chúng tôi về những ngày đầu thành lập Công trường 7, tháng 6-1966 (mật danh Sư đoàn 7 lúc đó) tại miền Đông Nam bộ.
Ngày đó, vào những năm 1966-1971, bộ đội Hải Phòng được bổ sung vào Sư đoàn, gặp nhau, nhận đồng hương Hải Phòng thấy thân thiết và quý mến nhau lắm, như anh em một nhà. Sau những phút nghỉ ngơi, chúng tôi lao vào các trận đánh. Sau mỗi trận đánh, anh em lại vơi đi ít nhiều. Người hy sinh, người bị thương phải rời đơn vị. Tại Đông Nam bộ, anh em Sư đoàn 7 chiến đấu trên địa bàn nhiều tỉnh như Tây Ninh, Bình Phước… tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với trận chiến cam go giải phóng Xuân Lộc, tiến vào Sài Gòn. Nhiều anh em còn nhớ trận đánh ác liệt tại Hố Nai khi quân ta gặp ổ đề kháng bên đường. Để mở “đường máu” không ít người lính hy sinh ngay trong buổi sáng tiến về giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975. Sau những chiến công oanh liệt trong nhiều năm chiến đấu, Sư đoàn 7 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Niềm vui của những người lính chưa được bao lâu, anh em Sư đoàn 7 lại bước vào cuộc chiến mới ở biên giới Tây Nam, rồi thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia tiêu diệt Khơ me Đỏ, xây dựng lại đất nước. Một lần nữa, máu của những người lính Sư đoàn 7 đổ xuống để giúp nước bạn hồi sinh. Lần thứ 2 năm 1979, ghi nhận những chiến công và đóng góp của Sư đoàn 7, Đảng, Nhà nước phong tặng Sư đoàn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 2. Là những người lính của sư đoàn, tôi và đồng đội đều cảm thấy tự hào vì trong thành tích chung của đơn vị có một phần xương máu của anh em. Trở về giữa đời thường, hơn 75% số cán bộ, chiến sĩ từng chiến đấu trên các chiến trường bị thương tật, nhiễm chất độc hóa học. Với chúng tôi phần ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất chính là trên trận tuyến đánh quân thù.
Vẹn nghĩa tình đồng đội
Rời cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn, các CCB Sư đoàn 7 trở về đời thường và luôn mong mỏi gặp nhau để sẻ chia tâm sự, động viên nhau trong cuộc sống. Đó là lý do thôi thúc việc thành lập CLB CCB Sư đoàn 7. Điều vui mừng là khá đông cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 tại Hải Phòng tham gia. Hơn 200 xã, phường, thị trấn toàn thành phố đều có đại diện của CCB Sư đoàn 7. Chúng tôi gặp nhau, thăm hỏi, động viên về tinh thần, giúp đỡ về vật chất để cùng nhau sống tốt hơn. Đáng quý hơn khi tình cảm của những người lính vẫn vẹn nguyên như khi ở chiến trường. Nhiều CCB cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống vươn lên, vượt khó phát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu như các đồng chí: Đinh Ngọc Quyển (quận Lê Chân); Trần Nguyên Ngọc (quận Ngô Quyền); Phạm Thành Huyên (huyện Tiên Lãng)…
Đau đáu với nỗi mất mát của những đồng đội nằm lại nơi chiến trường, nhiều CCB Sư đoàn 7 tại Hải Phòng phối hợp cùng các gia đình liệt sĩ, cơ quan, đơn vị chức năng quy tập, di chuyển hơn 80 hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà. Nhiều gia đình CCB, gia đình liệt sĩ của Sư đoàn được đồng đội chăm lo, giúp sửa chữa, xây dựng mới cải thiện điều kiện ăn ở. Với các hoạt động nghĩa tình và thành tích trong công tác tập hợp, hoạt động, CLB được Hội CCB thành phố khen thưởng hơn 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu.
45 năm qua, chúng tôi hôm nay đều ngoài 70 tuổi. Ở cái tuổi sức khỏe suy giảm, bệnh tật bắt đầu nhiều, hay nghĩ về quá khứ, sống bằng những hồi ức tươi đẹp khi xưa, chúng tôi vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin rằng đất nước ta sẽ ngày một phát triển, to đẹp, đàng hoàng, giàu mạnh hơn. Mỗi CCB chúng tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn, cho hôm nay và cho cả mai sau.g