“Còn sức khỏe còn cống hiến”...!

Nguyên Nguyên 30/04/2020 11:35

Những mái nhà ấm tình đồng đội

Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng).

Hơn 4 tháng nay, từ khi sống trong căn nhà mới xây, ông Nguyễn Văn Bờn (ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi trái gió trở trời. Từng là chiến sĩ lái xe Trung đoàn 98 Bộ đội Trường Sơn, ông rời quân ngũ với sức khỏe giảm sút do thương tật và nhiễm chất độc da cam. Với hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay, gia đình người thương binh già sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Thấu hiểu ước muốn “được sống trong căn nhà mới những năm tháng cuối đời” của ông Bờn, những đồng đội trong Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng tổ chức quyên góp 15 triệu đồng và vận động các nhà hảo tâm chung tay biến mong ước của ông thành hiện thực. Trong lễ khánh thành nhà tình nghĩa cuối tháng 12-2019, ông Bờn xúc động, từ nay, ông có thể yên tâm ngủ ngon trong ngôi nhà mới mà không phải lo chuyện nắng mưa. Đáng quý hơn, ngôi nhà ấy lại được chung tay xây dựng từ chính những người bạn lính chiến đấu năm xưa.

Chia sẻ của ông Bờn cũng là nỗi niềm chung của nhiều người lính Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng suốt 20 năm nay, 48 ngôi nhà tình nghĩa được xây, sửa từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hội viên và các nguồn lực từ cộng đồng, nhằm san sẻ khó khăn, vất vả của các gia đình hội viên nghèo, hội viên thương binh, nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, năm 2019, hội quyên góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây, sửa 5 nhà tình nghĩa, với kinh phí 40-50 triệu đồng/ nhà.

Ông Cao Bá Đáo, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng cho biết, Hội có hơn 3.000 hội viên thuộc 13 quận, huyện thành phố cùng 4 trung đoàn, 7 sư đoàn. Mỗi khi có hội viên ốm đau, qua đời hay cần sự giúp đỡ, anh em chúng tôi cùng ngồi lại, bàn cách giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Đúng với tiêu chí “tự nguyện, tình nghĩa, đoàn kết”, mỗi người góp một chút, người ít, người nhiều, ai không có thì góp sức. Tuy hỗ trợ vật chất không lớn nhưng trên hết là sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc của những người bạn từng một thời sát cánh chiến đấu bên nhau trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, là sự động viên, khích lệ kịp thời để họ vươn lên trong cuộc sống.

Nhiệt tình công tác xã hội

Trải qua thời chiến tranh ác liệt cách đây cả nửa thế kỷ, giờ đây, họ - những người lính Đoàn 559 năm nào – đều 70, 80 tuổi. Người cao tuổi nhất cũng ngoài 90. Song, họ vẫn sẵn sàng cống hiến sức lực, thời gian, tiền của nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Tiêu biểu nhất là sự tham gia tích cực của 427 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua...

Ở tuổi 83, ông Phạm Viết Sinh, Trưởng Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn quận Lê Chân vẫn tham gia trực tổ kiểm soát dịch bệnh tại địa phương suốt mấy tuần qua. Mái tóc bạc trắng, khoác trên người bộ quân phục ngả màu thời gian, hằng ngày, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ông vẫn miệt mài trực tổ từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Công việc của ông là đo thân nhiệt người ra vào tổ dân phố và hướng dẫn người dân trong khu vực khai báo y tế. Ông Sinh cười bảo: “So với những năm tháng chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, cuộc chiến chống COVID-19 có sá gì. Chúng tôi nguyện đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi “giặc” COVID-19. Đặc biệt, không thể không nhắc đến nhiều hội viên nữ nhiệt tình, tận tâm với công tác phòng, chống dịch như bà Chu Thị The, Phó chủ tịch Hội; Vũ Thị Thư (quận Lê Chân); Bùi Thị Tiếp (huyện Thủy Nguyên), Lê Thị Bảy (quận Hồng Bàng)...

Không chỉ góp sức, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng còn góp kinh phí trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 3 triệu đồng; ủng hộ phường Hồ Nam (quận Lê Chân) 1 triệu đồng chung tay cùng thành phố đánh “giặc” COVID-19. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó chủ tịch Hội chia sẻ: “Lính Trường Sơn chúng tôi còn sức khỏe là còn cống hiến...”.

Nguyên Nguyên