Mưa chuyển mùa
Ngày này của 45 năm trước đây không biết có mưa không?! Mưa mừng đất nước hoàn toàn giải phóng. Mưa như những giọt nước mắt hạnh phúc của đất và trời, của lòng người mừng đoàn viên hội tụ. Từ đây Bắc - Nam một nhà. Từ đây không còn vỹ tuyến 17 chia cắt đôi bờ Hiền Lương. Giang sơn nối liền một dải.
45 năm sau ngày 30-4 năm ấy, mưa chuyển mùa như đánh dấu thắng lợi khác. Vinh quang và hạnh phúc của tình đoàn kết, gắn bó một lòng toàn dân tộc làm nên chiến thắng vẻ vang. “Giặc” COVID-19 bị đẩy lùi, những mầm dịch mới được ngăn từ xa không để xâm nhập vào đại gia đình thống nhất.
Có niềm vui nào trọn vẹn hơn thế không trong ngày mừng 45 năm từ Đại thắng mùa Xuân năm ấy? Có hạnh phúc nào tròn đầy ý nghĩa như thế không khi bản hùng ca vang khắp non sông mừng chiến thắng miền Nam cũng là mừng cả nước đang xua đi đại dịch khắp các vùng miền biên giới.
Nên sớm nay, mở cửa nhìn ra thấy mưa bàng bạc một màu sương khói, cảm giác bình yên xen lẫn tự hào. Thành công của hôm nay được kết thành từ những đoá hoa đoàn kết, chung sức đồng lòng. Như thắng lợi của hôm qua đang trở về trong từng dòng hồi ức sục sôi khí thế.
Lại muốn hát vang bài ca chiến thắng. Khúc khải hoàn rộn rã khắp Bắc - Trung - Nam. Người Việt Nam chúng ta, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, cùng đoàn kết một lòng để tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù, viết tiếp bài ca bao thời kỳ lịch sử.g.