Cảm xúc tháng 5

Vui biết bao, khi giữa những ngày tháng 5 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc, dành cho Hải Phòng những lời ngợi khen quý giá. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Thành phố Cảng đang bừng lên sức sống mãnh liệt. Hải Phòng đang thực sự nêu gương để cả nước nghiên cứu cách làm của Hải Phòng cả trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KTXH. Thủ tướng hoan nghênh phương thức Hải Phòng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố một cách ấn tượng, mang sắc thái riêng, vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, vừa thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KTXH với những dấu ấn sắc nét. Vui biết bao khi Thủ tướng nhận định: Thấy rõ tại Hải Phòng một cấp ủy Đảng có sức sống, một chính quyền rất năng động, quyết liệt và niềm tin của nhân dân ngày càng lớn…
Để có được một tháng 5 rực sáng như thế, cả thành phố cùng đoàn kết một lòng trải qua quá trình nỗ lực vươn lên không ngừng, vượt qua mọi thách thức do khách quan, do đại dịch và vượt lên chính mình. Cuộc chiến với “giặc” COVID-19 thực sự khó khăn, khốc liệt, chỉ cần một lần chùn bước, một phút lơ là thành quả kinh tế thành phố vất vả tạo dựng trong mấy chục năm qua sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải mất nhiều năm nữa mới có thể khôi phục lại. Thật lạ kỳ, càng trong khó khăn, thử thách, Hải Phòng càng tỏa sáng. Bản lĩnh vững vàng, sự tự tin và trên tất cả là tầm nhìn, sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị giúp Hải Phòng vượt qua đại dịch và còn là điểm sáng của cả nước về phát triển KTXH.
Trong khi cả nước chỉ tăng trưởng 3,82%; nhiều tỉnh, thành phố tăng trưởng ở mức thấp, Hải Phòng vẫn đạt mức tăng trưởng gần 15%, cao nhất cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản bám sát kế hoạch năm. Tiềm lực kinh tế của thành phố vẫn vững vàng khi vừa có thể dành ra hơn 1000 tỷ đồng sẵn sàng chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; vừa giữ nguyên hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và bảo đảm chi an sinh xã hội. Niềm tin của các nhà đầu tư vào thành phố vẫn son sắt và ngày càng tăng thêm. Bởi thế, tháng 5 này, dù thành phố ít nhiều bị ảnh hưởng bởi không thể tổ chức một số hoạt động bề nổi nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, nhưng vẫn rực sáng một loạt các công trình, dự án lớn của thành phố và các địa phương; vẫn bừng bừng khí thế thi đua, phấn khởi trong nhân dân. 15 dự án lớn của thành phố được khánh thành, khởi công, động thổ trong dịp này cho thấy rõ sức bật của Hải Phòng, với quyết tâm sẵn sàng tạo ra những phần trăm tăng trưởng mới của thành phố. Tiêu biểu là nút giao Nam cầu Bính, tuyến đường 359, huyện Thủy Nguyên; Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; chung cư HH4 Đồng Quốc Bình; tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long giai đoạn 1; công trình bãi tắm nhân tạo thuộc dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn…; tuyến đường vào và Khu Bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ; cầu Dinh; cầu Quang Thanh và nhiều dự án giao thông, khách sạn 5 sao khác… 15 quận, huyện cũng đều có những công trình, sự việc tiêu biểu, điển hình để chào mừng ngày lễ lớn của thành phố. Đây chính là nội lực, là sức mạnh tiềm tàng của thành phố, là điểm nhấn quan trọng để Hải Phòng có đủ thế và lực vượt lên phía trước.
Quan trọng và có ý nghĩa quyết định hơn chính là những quyết tâm nhanh chóng “lấy lại những gì đã mất do đại dịch”, thực hiện bằng được mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, làm nên “chiến thắng Bạch Đằng Giang” vang dội trong phát triển kinh tế, để rồi vươn lên bứt phá, tăng tốc phát triển mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm 2020; tạo dấu ấn riêng biệt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và Đại hội 13 của Đảng.
Kể từ 13- 5- 1955, qua 65 mùa phượng nở, mỗi năm, phượng càng thắm sắc, rực rỡ hơn bởi thành phố không ngừng lớn mạnh, đổi thay từng ngày, rạng ngời hơn mỗi gương mặt của người dân thành phố, làm tăng thêm sự nể phục của bạn bè bốn phương về một miền đất, một miền gió, một Hải Phòng thân thương, Hải Phòng trung dũng, quyết thắng.