Sinh viên y dược “đương đầu” thách thức

Bài và ảnh: Nguyên Nguyên 12/05/2020 12:28

Giảng viên, sinh viên nhà trường điều chế dung dịch rửa tay khô sát khuẩn phòng, chống dịch COVID-19.

Nhớ lại quãng thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm cuối lớp Y học dự phòng không giấu nổi niềm tự hào. Hôm ấy là 28-3, Hạnh cùng 11 sinh viên trong khoa được chọn tham gia đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn hành khách từ các chuyến bay đến Hải Phòng khai báo y tế, cập nhật thông tin và tổng hợp dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Việc cập nhật thông tin của gần 800 hành khách trên 9 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng buộc các tình nguyện viên “chạy đua” với thời gian. Công việc vừa đòi hỏi chính xác tuyệt đối vừa phải nhanh chóng để giải phóng hành khách, tránh ùn ứ, quá tải sân bay. Tiếp xúc hàng trăm người đến từ nhiều tỉnh, thành phố, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lớn nhưng Hạnh không lo sợ mà sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Hạnh chia sẻ: “Em được đào tạo bài bản về chuyên ngành y tế dự phòng, được trang bị, bảo hộ đầy đủ, an toàn nên không nề hà khi nhận nhiệm vụ”.

Còn với sinh viên Vũ Đình Nam, lớp Bác sĩ đa khoa Y5, được tham gia trực tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại tổ 1 Nam Pháp 2 (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) là trải nghiệm không thể quên trong quãng đời sinh viên. Chàng bác sĩ tương lai đến từ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong 14 ngày trực tổ, em được phân công nhiệm vụ đo thân nhiệt người dân trong khu dân cư, đến từng nhà có người trở về từ vùng dịch để hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe”. Nam tâm sự: “Ban đầu, gia đình phản đối nhưng em thuyết phục bố mẹ rằng nghề bác sĩ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, nếu e sợ chắc sau này em không thể gắn bó được với nghề. Lần tham gia chống dịch này là cơ hội để em khẳng định sự trưởng thành bản thân và tích lũy nhiều bài học quý cho công việc khám, chữa bệnh sau này...”.

 Chia sẻ của Hạnh, Nam cũng là cảm nhận chung của hơn 100 sinh viên Trường đại học Y dược Hải Phòng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Sân bay Cát Bi, các chốt trực tại quận Ngô Quyền, quận Hải An. Cùng với đó là hơn 1.000 sinh viên năm thứ 5, thứ 6 tình nguyện và các giảng viên trong trường sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có dịch xảy ra.

ThS. Vũ Quang Tuyên cho biết, bên cạnh những kiến thức, kỹ năng được trang bị trên giảng đường, sinh viên Y Dược còn được tập huấn, phổ biến những nội dung chuyên môn như: chẩn đoán, phân loại, cách ly và điều trị người bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19; cách thức tổ chức, vận hành tại các khu cách ly tập trung; hoạt động của đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi sinh viên lên đường nhận nhiệm vụ, ban lãnh đạo và đoàn thanh niên nhà trường nhắc nhở các em luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Song, cần giữ an toàn cho bản thân, tránh mọi nguy cơ lây nhiễm bằng cách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh được đào tạo, tập huấn.

Trước đó, từ đầu tháng 2, Đoàn Thanh niên nhà trường tăng cường tuyên truyền trên fanpage và website nhà trường đến hơn 2.000 đoàn viên, sinh viên về phòng, chống dịch; phát 4.000 khẩu trang miễn phí đến sinh viên toàn trường. Đặc biệt, Chi Đoàn khoa Dược và Chi Đoàn cán bộ, giảng viên nghiên cứu và điều chế thành công dung dịch rửa tay nhanh và dung dịch xịt khẩu trang kháng khuẩn bằng Nano bạc, tặng hơn 4.000ml dung dịch các loại tới các trường một số đơn vị như: Trường tiểu học Lê Hồng Phong, THCS Hoàng Diệu, THCS Phan Bội Châu, cơ quan Thành Đoàn, Đoàn thanh niên Công an thành phố... Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ, đoàn viên, sinh viên nhà trường tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng blouse trắng” thu về 565 đơn vị, cung ứng kịp thời hỗ trợ các bệnh viện trong thành phố phục vụ công tác điều trị, cứu chữa người bệnh...

Bài và ảnh: Nguyên Nguyên