Chạy lại “lên ngôi”
Các thành viên HPR tham gia cuộc đua Challenge 65/7 chào mừng Ngày giải phóng Hải Phòng.
Chạy được là đáng nể
Anh Nguyễn Văn Nhất, giám đốc một doanh nghiệp thép trên địa bàn thành phố sáng nào cũng chạy, rồi đi bộ và đạp xe về nhà. Anh giãi bày: “Mình nghiện chạy bộ từ lâu rồi. Chạy để khám phá bản thân nên không bỏ được”. Anh Nhất kể, 20 năm về trước, có sáng anh chạy hơn 20 km mỗi ngày, sau đó trở về đi làm, bây giờ lên chức ông rồi nhưng vẫn không từ bỏ đam mê. Giờ đây, trào lưu chạy bộ lại bắt đầu “hưng thịnh” tại Hải Phòng. Trong dòng người đi bộ đông đảo ở các bờ hồ, vườn hoa, công viên hay trên các trục đường lớn… ở nội thành xuất hiện ngày một nhiều runner (chân chạy). Nhiều chân chạy đất Cảng chấp nhận năng động qua đó đầu tư lớn về trang phục, giày, vớ, mũ, nón và cả đồ điện tử hiện đại để báo độ dài, nhịp tim… Có runner lướt trên những đôi giày Reebok Floatride Runfast nhẹ êm, bám đường. Runner hôm nay đủ mọi lứa tuổi, thành phần, chạy miệt mài trên các cung đường.
Thật bất ngờ, trong dòng runner trên đường phố có các HLV của thể thao đỉnh cao Hải Phòng. Nữ xạ thủ từng giành HCV SEA Games Đào Thị Minh Tâm, giờ là HLV bộ môn bắn súng thành phố cũng chạy không ngừng. Trong lúc chị nỗ lực chạy hết cung đường đã dự định, ông xã đạp xe bên cạnh vừa “thi đua”, vừa động viên. Cũng trên những con đường chạy ấy, HLV Karate Phạm Minh Hường cũng vun vút như ai, dù không thể đua vài chục km, nhưng cũng tới 5-7 km.
Mong thêm cuộc đua - sân chơi
Từ phong trào đơn lẻ của các runner, giờ người yêu chạy bộ Hải Phòng thành lập hẳn hội lớn mang tên HPR, với gần 1000 thành viên, phần lớn U40 và U50. HPR tổ chức hoạt động khá sôi đọng. Họ có những bộ trang phục cho các chuyến trải nghiệm rất đặc trưng Hải Phòng, trong đó có trang phục áo trắng Hải quân. Có mặt 3 năm qua, thời gian tuy ngắn nhưng HPR cũng để lại những hình ảnh nổi bật qua các cuộc đấu, các điểm tập và đặc biệt với quy định chạy 2 buổi/tuần quanh hồ Tam Bạc.
Chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, HPR có ngay cuộc chạy 13,5 km tượng trưng cho ngày 13-5. Và cuối cùng là cuộc đua Challenge 65/7, nghĩa là trong vòng 1 tuần, người tham gia chạy được 65 km tượng trưng cho 65 năm giải phóng. Người tham dự cập nhật tracklog 65 km vào đường link, nhập số bib chọn ngày và tự giác nhập số km chạy được...
Phong trào Marathon trên thế giới rất mạnh, các giải chạy có sự tham dự của hàng trăm nghìn người. Phong trào lan tới Việt Nam 10 năm nay và trở thành thước đo về sự phát triển thể thao phong trào. Thành viên của HPR, Nguyễn Văn Phương cho biết: “Ngay đầu năm có cuộc đua toàn quốc đỉnh cao Bà Rá ở Bình Phước, rồi Bình Dương. Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có cả chục cuộc chạy lớn trong năm. Vùng núi cao Hà Giang còn có đường chạy hạnh phúc, đến ngay Quảng Ninh cũng hai cuộc Marathon… Hải Phòng chưa tổ chức, thiệt thòi quá”. Vì lý do đó, mới đây HPR dự định tổ chức Ultra Night Marathon tham gia chạy từ 22 giờ đêm, người tham đóng lệ phí 100.000 đồng, nhưng cuối cùng lại phải hoãn vì dịch.
Runner Hải Phòng đang khát khao giải chạy bộ tại thành phố. 2 năm qua, một số công ty tổ chức sự kiện dự tính, mở đường đua Cát Bà với quãng đường dài hơn 41 km nhằm khuấy đảo du lịch vào tháng 11 và tháng 3, nhưng chưa thành hiện thực. VĐV marathon Lý Văn Chiến của đội tuyển điền kinh Hải Phòng thành thật: “Chạy để khám phá bản thân nhưng cũng cần có kỹ thuật. Là VĐV marathon của Hải Phòng tôi sẵn sàng hướng dẫn free cho mọi runner để chạy thật chuẩn, chờ ngày có cuộc đua tại thành phố mình”.