Bác Hồ luôn gần gũi trong trái tim người dân thành phố Cảng

Việt Hoàng 19/05/2020 10:00

Ông Hoàng Xuân Lâm say sưa kể vể bức ảnh ông chụp trong lần Bác Hồ đến thăm tại Liên Xô.  Ảnh: Phan Tuấn

“Người cha” giản dị, luôn quan tâm đến nhân dân lao động

Mấy chục năm qua đi kể từ ngày 15- 3-1961, ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy cơ khí Duyên Hải (năm 1958), ông Đặng Quý Nhất, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bạch Đằng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Bí thư chi bộ phân xưởng cơ khí của nhà máy không thể nào quên hình ảnh Bác mặc bộ trang phục màu xanh chàm, áo cài khuy theo kiểu đồng bào dân tộc, giản gị, gần gũi. Hôm ấy, khi biết thông tin lãnh đạo Trung ương (chưa biết là Bác) đến thăm, lãnh đạo nhà máy chuẩn bị đón tiếp ở khu văn phòng (phía đường Trần Quang Khải). Nhưng khi Bác đến, Bác đi vào từ cổng sau của nhà máy (đường Nguyễn Thị Minh Khai), mọi người lại dồn về phía cổng sau. Bác xuống xe, đi vào nhà ăn tập thể. Bác đi khắp nhà ăn, xem cơm và các món ăn, chỗ ngồi ăn, nói chuyện với cấp dưỡng. Bác vào thăm nơi ở của công nhân nhà máy cạnh đó. Bác cũng vào phân xưởng đúc, dừng chân ân cần hỏi về cuộc sống gia đình, lương tháng của công nhân… Sau đó, Bác vào phân xưởng cơ khí bằng lối cửa sau. Bác vẫy tay chào mọi người đang ở đây. Công nhân ở các phân xưởng khác, các phòng, ban vội chạy đến đứng quây quần bên Bác.

Dù gặp ai ở đâu, Bác Hồ luôn ân cần, gần gũi. Trong ký ức của “bé Len” (lời gọi thân mật của Bác dành cho bà Trương Thị Len, từng là công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng- người vinh dự 7 lần được gặp Bác), hình ảnh vị cha già đáng kính của dân tộc luôn sâu đậm trong tim. Trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể quân đội, phố Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân), bà Len kể, sở dĩ Bác gọi bà là “bé Len” vì năm 1963, bà là đại biểu Quốc hội khóa 2, được đại diện đoàn đại biểu trẻ vào chúc thọ Bác tròn 73 tuổi. Bà Len được phân công phát biểu chúc mừng Bác. “Khi đó tôi run lắm. Biết chúc Người điều gì đây. Nhưng khi thấy Bác ân cần hỏi thăm từng người, trong không khí ấm cúng, tôi mạnh dạn đứng lên: “Thưa Bác, hôm nay mừng thọ Bác, chúng cháu thay mặt thanh niên cả nước kính chúc Bác sống lâu, sống mãi” rồi xin phép hôn Bác. Thấy tôi xúc động, Bác động viên, gọi tôi là “bé Len” và cho phép tôi được hôn Bác”, bà Len kể.

Trong 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng, đại tá Hoàng Xuân Lâm, nguyên Giám đốc Công an thành phố vinh dự 2 lần được đi đón và bảo vệ Bác về thăm Kiến An và Bệnh viện Việt-Tiệp. Ông cũng là người chụp tấm ảnh Bác Hồ nổi tiếng khi Người đến thăm cán bộ và sinh viên Việt Nam tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) ngày 29-10-1961. Trong ấn tượng của ông Lâm, Bác Hồ là người cần, kiệm, giản dị. Lần Bác Hồ về thăm và trò chuyện với nhân dân Kiến An, thấy đôi dép cao su của Bác Hồ bị tuột quai, đồng chí Văn Tiến - Trưởng Ty Văn hóa Kiến An lúc đó, ngỏ ý tặng Bác đôi dép mới và xin đôi dép cũ của Bác làm kỷ niệm, Bác liền bảo: “Cái gì cũ, hỏng sửa đi vẫn dùng được, không nên lãng phí…”.

Kim chỉ nam dẫn dắt lớp lớp cán bộ, nhân dân thành phố

Trong ký ức của những người con ưu tú may mắn được gặp Bác Hồ, mỗi lời căn dặn của Bác đều dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thấm. Ông Đặng Quý Nhất kể, khi Bác nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Bác bước lên đứng trên bàn vạch dấu nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy. Mở đầu, Bác biểu dương, khen ngợi phong trào thi đua thao diễn kỹ thuật đang diễn ra ở nhà máy. Rồi Bác căn dặn: Phong trào ở đây đương phát triển tốt, đương thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhưng không nên chỉ bốc đồng từng lúc mà phải bền bỉ liên tục. Mọi người phải đoàn kết, thợ già phải dìu dắt cho thợ trẻ, thợ trẻ phải học thợ già nâng cao tay nghề; cán bộ phải đi sát xuống dưới, kịp thời phát hiện, giải quyết khó khăn trong sản xuất… Đảng phải lãnh đạo tốt, xây dựng Đảng cho tốt, xây dựng các đoàn thể cho tốt… Đảng viên, đoàn viên phải đi trước, làm trước quần chúng. Cán bộ phải chăm lo về nơi ăn, ở của công nhân… “Từ sau khi rời Nhà máy cơ khí Duyên Hải, tôi trải qua nhiều vị trí theo sự phân công của tổ chức, nhưng mãi khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết toàn dân, cán bộ phải sâu sát xuống cơ sở”, ông Đặng Quý Nhất tâm niệm.

Còn với bà Trương Thị Len, lời Bác dạy mà bà luôn khắc cốt ghi tâm: “Làm cán bộ thì tốt thôi, Bác mừng cho cháu. Nhưng làm cán bộ không được đánh mất chất công nhân”. Thực hiện lời dạy của Bác, 40 năm gắn bó với Nhà máy Xi măng Hải Phòng, từng giữ các vị trí: tổ trưởng, cán bộ Công đoàn nhà máy rồi Quản đốc phân xưởng báo giấy, bà Len luôn là người cán bộ gần công nhân, quan tâm, chăm lo thiết thực tới đời sống công nhân.

Những lời dạy của Người là di sản vô cùng quý giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lớp lớp cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố Cảng anh hùng.

Việt Hoàng