Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng làm theo lời Bác

Bài và ảnh: Phương Linh 19/05/2020 11:59

Nêu cao tinh thần “yêu ngành- mến nghề”

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam).

Một buổi sáng giữa tháng 5, trong không khí chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại phòng truyền thống của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực Núi Đèo (KV5-PC07), các cán bộ, chiến sĩ có buổi sinh hoạt ôn lại truyền thống lịch sử đơn vị PCCC qua các thời kỳ. Họ kể nhau nghe những câu chuyện, điển hình tiên tiến “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Được thành lập năm 2018, đội KV5 (Phòng PC07 – Công an thành phố) tiếp nhận 2 trụ sở doanh trại tại khu vực Núi Đèo và thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên). Đây là địa điểm đóng quân tập trung rất nhiều cụm, khu công nghiệp lớn là cơ sở kinh tế trọng điểm của thành phố như Cụm Bến Rừng, Cụm Nam cầu Kiền, Khu công nghiệp VSIP. Thiếu tá Đồng Văn Thái, Đội trưởng Đội KV5 chia sẻ: “Để ứng phó kịp thời với các tình huống cháy, nổ nguy cấp, tôi xác định nhiệm vụ trước hết là bảo đảm các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần “yêu ngành- mến nghề” trong mỗi CBCS. Bởi vậy, Ban Chỉ huy đội quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng Cảnh sát PCCC làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình”.  Nhờ đó, giai đoạn đầu khó khăn như cơ sở hạ tầng doanh trại xuống cấp, nhiều CBCS chưa bắt nhịp được công việc khi chuyển sang mô hình mới, cỏ dại mọc đầy ở những bãi đất trống. Hiện, diện mạo đơn vị có nhiều thay đổi các phòng làm việc được tập thể CBCS chủ động sơn, sửa, sắp xếp gọn gàng, công tác đào tạo, tập luyện nghiệp vụ diễn ra ngay trong khuôn viên doanh trại với đủ phương tiện huấn luyện.

Song song nhiệm vụ chữa cháy kịp thời, hiệu quả cao, trên tinh thần “phòng cháy hơn chữa cháy”, cũng như xác định các vụ cháy thường diễn ra bất ngờ, nếu không có sự chuẩn bị từ trước sẽ gây hậu quả nặng nề về tài sản và tính mạng con người, nhiều năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về PCCC và CNCH giữa các lực lượng, coi đó là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. Đại tá Lê Quốc Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Phòng PC07 cho biết, thấm nhuần 4 điều căn dặn của bác, công tác hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng là một nội dung trọng tâm, được triển khai tích cực, nghiêm túc hằng năm thông qua công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Chính các hoạt động được thực hiện bài bản, lâu dài nên năm 2019 giảm 12 vụ cháy, số người chết giảm 4 người (giảm 80%), số người bị thương giảm 3 người so với năm 2018.

Quả cảm chiến thắng “giặc lửa”

3 năm trôi qua, song trong tâm trí của Thiếu tá Phạm Văn Nam, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH Khu vực Quán Toan (KV4 - PC07), những giây phút anh cùng đồng đội không quản hiểm nguy, gian khó tham gia công tác phòng, chống cháy, nổ cho tàu chở xăng Hải An 16 thuộc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hoàng Phát gặp sự cố nổ buồng bơm, đưa về khu neo đậu Bạch Đằng vẫn rất rõ nét. Trong quá trình công tác của anh Nam, đây là vụ CNCH đặc biệt nguy hiểm, phức tạp, ít xảy ra ở Việt Nam. Thiếu tá Phạm Văn Nam bồi hồi nhớ lại : “Tại thời điểm xảy ra sự cố nổ buồng bơm, trên khoang hàng của tàu Hải An 16 có 3.900 m3 xăng A92. Nếu để nguồn lửa, nguồn nhiệt phát ra, con tàu sẽ trở thành thảm họa cháy, nổ. Trước tình hình đó, tôi và các đồng đội phải thật sự giữ bình tĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm để vận dụng am hiểu đặc điểm, tính chất của xăng, dầu, đề ra chiến thuật phương án phù hợp. Vượt qua đêm tối, sóng gió, Thiếu tá Phạm Văn Nam không chần chừ xác định các khu vực nguy hiểm dưới tàu để cảnh báo và trực tiếp xuống hầm máy của tàu để triệt tiêu nguồn điện tại các cụm ắc quy khi bị ngập nước. Đối với anh, được góp phần bảo vệ bình yên cho tuyến sông, bảo toàn tài sản cho mọi người là động lực để anh hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù đạt nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH, vinh dự nhận Huân chương chiến công hạng Ba sau chiến công bảo vệ tàu Hải An 16, song Thiếu tá Phạm Văn Nam luôn tâm niệm suốt đời học tập và làm theo lời Bác. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, anh có nhiều sáng kiến, mô hình ứng dụng hiệu quả cao trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, duy trì tốt phấn việc “Tàu chữa cháy do thanh niên tự quản”, công trình vườn thuốc nam và trạm gác thanh niên. Từ đầu năm 2019 đến nay, anh trực tiếp chỉ huy CBCS Đội KV4 phối hợp với các cơ sở trên địa bàn quản lý tổ chức thực tập hơn 50 phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở; xây dựng gần 35 phương án chữa cháy và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Khắc sâu và ghi nhớ lời dặn dò của Bác “Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân”, các CBCS khi nhập cuộc chữa cháy, CNCH luôn toàn tâm, toàn lực cho cuộc chiến chống “giặc lửa” đầy cam go. Vụ cháy tàu Hải Hà 18 vào tháng 3- 2018 là minh chứng cho lòng quả cảm và mưu trí đó. Căng mình thực hiện nhiệm vụ liên tục trong hơn 8 giờ liền, lực lượng tham gia chữa cháy chỉ tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì, uống ngụm nước giữa những lần thay ca, bởi lúc ấy họ tâm niệm tập trung toàn bộ tâm sức và thời gian để nhanh chóng giải quyết sự cố. Chỉ đến khi đám cháy không còn khả năng nhen nhóm trở lại, các cán bộ, chiến sĩ mới chịu ngả lưng nghỉ ngơi trong chốc lát. “Những hình ảnh đó có thể nhiều người không được chứng kiến, nhưng chắc hẳn sẽ là kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi CBCS tham gia xử lý, khắc phục sự cố ngày hôm đó”,  Đại úy Hoàng Văn Thám, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, PC 07- một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia từ giai đoạn chữa cháy đến hoàn thành việc hút xăng khỏi tàu Hải Hà 18 xúc động bày tỏ.

Tại nơi làm việc của các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an thành phố (CATP), tấm bảng đỏ với 4 dòng chữ vàng ghi lời dặn của Bác “Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn/ Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân/Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC/ Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí” luôn được treo ở vị trí trang trọng , như khắc sâu, ghi nhớ những nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng PCCC và CNCH trong sự nghiệp bảo đảm an ninh- trật tự xã hội.

Bài và ảnh: Phương Linh