Cả đời vẽ chân dung Bác Hồ
Họa sĩ Lê Thái và những bức tranh vẽ Bác Hồ trong phòng tranh nhỏ của mình.
Tháng 5 về chạm bung từng chùm phượng đỏ, chúng tôi tìm gặp họa sĩ Lê Thái, người được biết đến là họa sĩ đam mê vẽ Bác Hồ. Ngôi nhà của người họa sĩ “cả đời vẽ chân dung Bác Hồ” lặng lẽ nép mình sau ồn ào phố. Phòng tranh nhỏ trên căn gác lưu giữ nhiều hình ảnh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ngắm từng bức tranh Bác Hồ, đặt tay lên chiếc giá vẽ chuyên cần làm bạn thân thiết gần 70 năm qua, họa sĩ Lê Thái chia sẻ, ông không thể nhớ hết mình vẽ bao nhiêu bức tranh về Bác Hồ. Cũng không thể nhớ hết những bức vẽ ấy được treo ở đâu. Nhưng trong phòng tranh nhỏ của ông, qua những bức tranh Bác Hồ, đủ thấy tình cảm và tấm lòng của họa sĩ đất Cảng với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lại nhớ, trước khi đến đây gặp họa sĩ Lê Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng Tô Hoàng Vũ tiết lộ: “Họa sĩ Lê Thái không chỉ vẽ nhiều bức tranh nhất về Bác mà còn thành công với những bức tranh chất lượng nhất”.
Những bức tranh chất lượng mà nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ nhắc đến có: “Bác Hồ ở ngõ Com-Poăng (Pa-ri, Pháp)”, “Bác Hồ với nông dân”, “Bác Hồ với công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng”, “Trên đường suối reo”... Trong những bức tranh ấy hiện lên hình ảnh người “cha già của dân tộc” thân thiết, gần gũi mà đẹp đẽ vô cùng. Những bức tranh khai thác được thần thái và phong cách giản dị của Bác Hồ. Trang phục, cử chỉ..., mỗi chi tiết đều được họa sĩ lựa chọn để khái quát cơ bản nhất chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Họa sĩ lựa chọn chất liệu phấn màu để thể hiện phần lớn những bức tranh về hình tượng Bác Hồ. Đây là một trong những vật liệu ít được các họa sĩ sử dụng nhưng lại được Lê Thái phát huy tối đa hiệu quả tạo điểm nhấn trong những bức tranh vẽ Bác. Ngắm những tác phẩm của Lê Thái, chúng tôi cảm giác như hình tượng Bác gần gũi hơn, chân thực hơn. Thậm chí, như thấy Bác thật gần giữa cuộc sống đời thường, trong phòng tranh nhỏ trên gác mái của ngôi nhà lặng lẽ trên phố Hải Phòng.
Một điều đặc biệt, họa sĩ Lê Thái chưa một lần gặp Bác. Ông chỉ ngắm Bác qua những bức ảnh trên báo chí, tư liệu, bài viết, từ đó tạo cảm hứng viết lên những câu chuyện về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc bằng hội họa. Có thể thấy, mỗi tác phẩm họa sĩ Lê Thái thể hiện hội tụ được nhiều cảm xúc và lòng tự hào với những đau đáu, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng và đất nước. Họa sĩ Lê Thái chia sẻ: “Từ khi còn là cậu bé 15 tuổi, tôi đã muốn đưa hình ảnh Bác vào hội họa. Đến giờ, bước sang tuổi 82, niềm đam mê ấy chưa bao giờ vơi cạn trong tôi. Chừng nào còn cầm cọ là tôi còn tiếp tục vẽ Bác Hồ. Vì với tôi, được vẽ Bác chính là động lực để tôi sống với đam mê hội họa của mình”.
Họa sĩ Lê Thái (sinh năm 1938), hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú năm 2007. Giải B cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh" năm 2011.