Các cầu thủ mắc hội chứng sợ nhiễm COVID-19
_900x600.jpg)
Chelsea trở lại tập luyện.
Nhưng bên cạnh những cầu thủ hào hứng cho ngày hội ngộ sau những ngày bị cách ly, có những người tỏ ra vô cùng lo lắng khi “tái hòa nhập xã hội” vì sợ bị nhiễm bệnh chỗ đông người. Điển hình là tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea.
Sau khi Chelsea tiến hành tập luyện trở lại hôm thứ Ba theo nhóm nhỏ dưới 5 người, tiền vệ người Pháp chỉ có mặt một hôm rồi xin nghỉ. Báo chí Anh cho biết Kante xin phép HLV Frank Lampard cho nghỉ tập vì e ngại tình hình COVID-19 hiện giờ. Lampard cũng như CLB Chelsea ủng hộ nguyện vọng của Kante và cho phép anh tập luyện tại nhà trong Giai đoạn 1 (tập theo nhóm nhỏ đến đầu tháng 6).
Kante bị chấn thương hành hạ trong suốt một năm qua. Từ tháng 4 năm ngoái, anh phải nghỉ thi đấu 9 lần vì bị chấn thương khác nhau. Do vậy, anh có tâm lý lo lắng cho sức khỏe của mình hơn mức bình thường. Ngoài ra, việc mất người anh trai vì bị đau tim trước thời điểm World Cup 2018 cũng ám ảnh đến tâm trí của Kante khiến anh dễ lo lắng, xúc động.
Kante là tiền vệ then chốt của Chelsea nhưng việc ngại tập luyện trở lại có thể khiến anh phải trả giá bằng việc mất suất trong đội hình chính thức. Ngoài Kante, Chelsea còn vắng tiền đạo trẻ Callum Hudson-Odoi trong buổi tập hôm thứ tư.
Chân sút số 1 của Chelsea Tammy Abraham cũng tỏ ra lo lắng khi trở lại tập luyện do cha anh bị hen suyễn. Abraham tâm sự: “Cha tôi bị bệnh hen suyễn, vì vậy nếu tôi trở lại Premier League và chẳng may mắc căn bệnh này rồi mang nó về nhà, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”. Tuy nhiên, sau đó Abraham khẳng định lại rằng, ưu tiên của anh là hoàn thành mùa giải nên chấp nhận mạo hiểm.
Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng có nhiều cầu thủ ở Anh có chung hội chứng như Kante nhưng họ vẫn phải bất đắc dĩ trở lại tập luyện vì lo lắng nếu không có mặt sẽ bị đồng đội coi thường.