Thủ môn chơi bóng ban ngày, đánh trống ban đêm

Trần Long 23/05/2020 18:10

Thủ môn Zhao Lina – một tay trống nổi tiếng.


 Zhao Lina cho biết: Năm 2005, tôi đang là cầu thủ năng khiếu của đội bóng Thượng Hải nhưng tôi cũng rất yêu âm nhạc, nhất là rock and roll. Tôi được xem chương trình rock and roll và mê mẩn. Nỗi ám ảnh tay trống của ban nhạc khiến đầu tôi nảy ra ý tưởng tại sao tôi không thử chơi trống. 


Và Zhao học chơi trống vào thời điểm cô là thủ môn triển vọng của đội Thượng Hải RCB FC. Zhao chia sẻ: "Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ âm nhạc. Vì vậy, trong những ngày cuối tuần, tôi ra ngoài tìm một giáo viên âm nhạc và bắt đầu học chơi trống. Sau luyện tập bóng đá, thời gian rỗi tôi dành cho học và tập chơi trống".


Ở khu huấn luyện, có một phòng nhỏ trong nhà kho. Zhao thiết kế phòng nhạc ở đó. Mỗi ngày sau khi luyện tập, dù rất mệt nhưng Zhao vẫn đến tập trống. Cô nói: "Tôi làm như vậy trong nhiều năm. Ngày nghỉ tôi lại đến giáo viên âm nhạc để tiếp thu cái mới". Qua nhiều năm kiên trì tập luyện, Zhao trở thành tay trống tên tuổi, được một ban nhạc mời tham gia và biểu diễn trước công chúng. Zhao khiêm tốn: “Ban nhạc của tôi có không ít người chia tay nhưng người ở lại và người mới đến vẫn chơi cùng nhau”. 


"Tôi yêu âm nhạc, nhưng tôi yêu bóng đá nhất", Zhao giải thích, bóng đá là công việc của tôi nên tôi luôn ưu tiên bóng đá. Vì vậy, chơi nhạc không ngăn tôi tập trung chơi bóng đá. Với Zhao, cô tìm thấy sự tương đồng giữa chơi bóng đá và âm nhạc. Trong bóng đá, trách nhiệm của thủ môn là bảo vệ khung thành, tạo sự an tâm cho toàn đội. Tương tự như một tay trống biết giữ nhịp để ca sĩ hát”.


Ở vị trí thủ môn, Zhao thành danh với Thượng Hải. Mùa giải năm 2015 cô chỉ để thủng lưới 11 bàn sau 14 trận đấu, giúp đội đoạt Siêu cúp nữ Trung Quốc và đoạt giải thưởng thủ môn số 1 của năm. Năm 2016, Zhao cùng đội tuyển nữ Trung Quốc đoạt HCV bóng đá Olympic Olympic Rio 2016. 


Bây giờ là số 1 của Thượng Hải và tuyển nữ Trung Quốc nhưng Zhao vẫn duy trì hài hòa bóng đá và âm nhạc. Cô nói: "Tôi không thể rời xa bóng đá. Những gì tôi có hôm nay đều nhờ bóng đá. Thiết nghĩ, các bạn nữ trẻ hôm nay có thể theo đuổi bóng đá để thành đạt. Với âm nhạc cũng vậy, tôi không bao giờ từ bỏ chơi trống”./.


Trần Long