Thành phố Hải Phòng

Vu A Thuấn 26/05/2020 11:46

Về đây em nhé: Hải Phòng

Cầu Kiều bắc nhịp cho lòng thắm duyên

Nơi nơi đô thị mọc lên

Lung linh lấp lánh soi trên sông vàng

Cầu cầu nối tiếp thênh thang

Dòng xe nối tiếp sóng hàng sớm trưa

Bạch Đằng sừng sững bốn mùa

Ba ngài Vương Đế thời xưa oai hùng

Đồ Sơn, Cát Hải tưng bừng

Non xanh, nước biếc đón mừng khách sang

Một vùng cảng biển mênh mang

Giao lưu hàng hóa ngày càng vui sao

Lòng người đã thỏa ước ao

Quê hương đổi mới tự hào bấy nay

Hải Phòng không rượu vẫn say

Say non, say nước, say mây, say người…

 Vu A Thuấn

Vu A Thuấn