Nhường những người khó khăn hơn

Minh Giang 28/05/2020 11:04

- Mấy đứa yên tâm. Mẹ có lương hưu mà. Tuy không cao nhưng mình mẹ sinh hoạt thế là đủ. Các con cứ tập trung làm việc cho tốt, chờ qua dịch COVID về thăm mẹ cho an toàn nhé.

Bà nói động viên các con vậy thôi, mình bà có hơn 3 triệu đồng tiền lương hưu với đủ thứ chi tiêu, nào là đám xá, cúng giỗ, quê quán. Hàng xóm láng giềng đồng cảm nên chia sẻ. Mỗi lúc nhà ai có món gì đều mang qua mời bà cùng ăn, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít.

Nhưng cũng đến cả tháng nay, vì thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên hàng xóm cũng hạn chế sang nhà nhau. Bà một mình ra sân lại vào nhà. Đi chợ mua mớ rau ăn hai ngày chưa hết. Thêm lọ muối vừng là xong bữa. Bà mong nhanh hết dịch để lại có tiếng trẻ nhà hàng xóm ra vào ríu rít, rồi láng giềng lại râm ran hỏi chuyện nhau mỗi buổi cơm trưa, cơm chiều.

Đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên nghĩ mông lung, chợt bà nghe tiếng hàng xóm sát vách gọi qua cửa thoáng của tường ngăn hai nhà:

- Bà ơi, ngoài phố người ta đang phát gạo miễn phí đấy, bà ra đăng ký xếp hàng nhận đi.

Bà ngơ ngác:

- Phát gạo miễn phí là thế nào? Gạo từ thiện à?

Hàng xóm gật gật:

- Vâng, họ phát hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà ở một mình, người già cô đơn, bà ra là được phát đấy. Mỗi nơi phát 3 kg, có nơi phát 5 kg. Bà cứ ra ngay gần ngõ nhà ta xếp hàng là được.

Nghe xong, bà cười, lắc đầu:

- Bà còn nhiều gạo ăn. Mình bà ăn mấy gạo đâu. Thôi nhường những người khó khăn hơn. Bà có lương hưu, thỉnh thoảng các con cũng gửi tiền hỗ trợ thêm. Ở khu phố mình còn nhiều người vất vả lắm.

Cô hàng xóm thở dài, chép miệng sau cửa thoáng:

- Ai cũng nghĩ cho người khác như bà thật tốt biết bao. Nãy cháu đi ngang qua khu vực phát gạo miễn phí, thấy có người đi xe máy đẹp còn chở người thân xuống xếp hàng để nhận gạo đấy. Cháu nghe mọi người nói với nhau, nhiều người xếp hàng nhận gạo không hẳn là khó khăn.

Bà lại cười, gật gật:

- Thì cũng là suy nghĩ của mỗi người. Với bà thì chủ động cuộc sống của mình là tốt rồi. Còn có thể lo được cuộc sống riêng thì nhường phần từ thiện lại để người khác khó khăn hơn được hưởng. Vậy cũng là cách đùm bọc, chia sẻ với nhau đấy.

Cô hàng xóm “vâng” thật khẽ rồi chào bà để quay vào nhà chuẩn bị bữa cơm. Ngồi ở đầu hiên, bà ngó lên ngọn cây xoài bên vườn nhà hàng xóm, thấy đôi chim sâu đang lích chích chuyền cành. Bà mong dịch chóng qua để người lao động vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Minh Giang