Người con dâu đặc biệt của thành phố Cảng

Đức Minh 15/06/2020 12:00

Nghệ sĩ Phan Phúc sinh ra và lớn lên ở thủ đô, bố của bà là võ sư Phan Kỳ Nông, dạy Trường trung học Albert Saraut. Nhà bà có 9 anh chị em, ai cũng học đàn và biết đàn. Trong đó có 2 thành viên tham gia Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia. Duy chỉ có Phan Phúc từ nhỏ đã mê sân khấu và luôn mơ ước trở thành diễn viên sân khấu truyền thống. Tháng 2-1961, Phan Phúc trúng tuyển vào lớp diễn viên Kịch khóa đầu của Trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Sau 3 năm theo học, bà về nhận công tác tại Đoàn Kịch Hải Phòng tháng 10-1964. Chính thời gian này, bà yêu và trở thành con dâu út của cố nhà thơ Lê Đại Thanh.

10 năm sau khi công tác tại Đoàn Kịch Hải Phòng, năm 1980, bà theo học lớp Đạo diễn của Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nhận bằng tốt nghiệp, bà chia tay thành phố Cảng để chuyển công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tại đây, bà tham gia sáng lập và hoạt động trong Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội. Hơn 10 năm, bà là người bền bỉ duy trì sinh hoạt của câu lạc bộ. Yêu mến bà, các thành viên thiệt thòi của CLB thân mật gọi bà là “mẹ Phúc”. “Mẹ Phúc” dành tình yêu thương với CLB văn nghệ trẻ em khuyết tật nhiều đến mức, nhắc đến CLB là người ta nhắc đến “mẹ Phúc”. Khi các con của mẹ Phúc “trưởng thành, lập gia đình, nghệ sĩ Phan Phúc còn được mời làm chủ hôn hoặc đại diện nhà trai, nhà gái... Còn với những người yêu mến bà ở Hải Phòng vẫn nhớ đây là một người con dâu đặc biệt của thành phố Cảng.

Đức Minh