Những em bé ra đời từ ống nghiệm
Những em bé IVF đầu tiên tại Hải Phòng
Chị Hoàng Thị V.A, ở xã Mỹ Đức (huyện An Lão) hạnh phúc bên con sau 3 năm điều trị bệnh vô sinh, hiếm muộn.
Đến thăm gia đình chị Bùi Thị Minh Thu, ở xã Nam Sơn (huyện An Dương) vào cuối giờ chiều, đúng lúc hai con sinh đôi của chị là cháu Nguyễn Đình Hoàng Phú và Nguyễn Đình Phương Thảo đi học về. Trông thấy mẹ đang cặm cụi bên bàn khâu, đôi chim non cứ ríu rít khoe chuyện ở trên lớp. Kể về thành tích học tập của hai con, chị Thu không giấu nổi niềm tự hào. Không chỉ học tập tốt, Phương Thảo còn là lớp trưởng gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Đoàn, Đội. Cách đây đúng 14 năm, Phú và Thảo là 2 em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm của Hải Phòng...
Nhớ lại hành trình 9 năm đằng đẵng “đi tìm con”, chị Thu không giấu được xúc động. Chị lập gia đình năm 22 tuổi. Một năm sau, anh chị có con gái đầu lòng. Những tưởng niềm vui nối tiếp khi anh chị quyết định có thêm con. Nhưng chờ đợi mãi mà không có kết quả, chị đi khám mới biết bị dính vòi trứng, rất khó thụ thai tự nhiên. “Có bệnh thì vái tứ phương”, cứ nghe nơi đâu có thầy thuốc giỏi, bài thuốc hay, vợ chồng chị lại lên đường, những mong có thêm tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà nhỏ. Chị Thu kể: “Tôi mất 1 năm điều trị Đông y. Sau đó, tôi mổ nội soi 2 lần để thông tắc vòi trứng, rồi lên Hà Nội thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung nhiều lần nhưng đều thất bại...”. Chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, rồi chi phí ăn nghỉ, đi lại ra Bắc vào Nam như cơm bữa. Nhiều lần chồng chị đang công tác xa phải bay đi bay về để động viên vợ an tâm điều trị.
Không nản lòng, luôn lạc quan, tin chắc con sẽ đến với mình, vợ chồng chị cuối cùng hái được “trái ngọt”. Năm 2005, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, khi ấy đang là Phó trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, người từng thăm khám và điều trị cho chị trước đó, ngỏ ý đề nghị chị tham gia làm IVF. Chị Thu đồng ý ngay mà không chút do dự vì tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ. Ngay lần làm IVF đầu tiên, niềm vui như vỡ òa khi 2 trong 5 phôi phát triển tốt. Để rồi thêm 9 tháng hồi hộp chờ đợi, vợ chồng chị bật khóc nức nở khi bế trên tay cặp sinh đôi một trai, một gái bụ bẫm, khỏe mạnh. Đến giờ, chị vẫn giữ liên lạc với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, coi họ như ân nhân mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn tới những người hiếm muộn như chị.
Hành trình 14 năm “gieo mầm hạnh phúc”
Rời gia đình chị Bùi Thị Minh Thu, đến thăm Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, chúng tôi được gặp gỡ thêm nhiều trường hợp thực hiện IVF thành công. Dù còn rất đau sau ca mổ đẻ nhưng ngắm nhìn cậu con trai 1 ngày tuổi đang say ngủ, chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1985, ở thôn Nhân Trai, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) bất giác mỉm cười. 10 năm sau khi có con gái đầu lòng, đến giờ, vợ chồng chị mới tìm lại cảm giác vui sướng đón chào thành viên mới. Chị bị polip buồng tử cung nên không thể có con tự nhiên. Sau nhiều lần chuyển phôi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương rồi Bệnh viện Tâm Anh nhưng bất thành, chị H. tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Tại đây, các bác sĩ tư vấn chị làm IVF. Thất bại 2 lần liên tiếp không khiến chị nản lòng mà càng quyết tâm hơn. Để rồi, ở lần IVF thứ 3, con tới bên anh chị.
Còn với chị Hoàng Thị V.A, sinh năm 1991, ở xã Mỹ Đức (huyện An Lão), may mắn mỉm cười ngay lần đầu làm IVF. Hai em bé sinh đôi, bé trai nặng 2,6 kg, bé gái nặng 2,1 kg, là cái kết viên mãn cho thời gian 3 năm anh chị điều trị vô sinh, hiếm muộn. Chị V.A tâm sự, khi biết mình mắc căn bệnh đa nang buồng trứng, khó có con tự nhiên, chị luôn lo lắng, mặc cảm. Đem nỗi đau thầm kín chia sẻ với chồng tương lai, chị bất ngờ khi anh cùng gia đình chồng không ruồng bỏ mà trái lại, càng yêu thương, động viên chị chữa bệnh.
Sau 2 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng thất bại, “còn nước còn tát”, chị đặt niềm tin nơi Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Làm IVF thành công, chị phải đối mặt với bao nguy cơ trong quá trình thai kỳ như dọa sảy, cổ tử cung ngắn. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy hình hài con, chị như trút được gánh nặng suốt bao năm tháng qua. Chị V.A xúc động: “Không chỉ ứng dụng kỹ thuật mới hiện đại, chúng tôi còn được các y, bác sĩ tận tình tư vấn về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng khoa học, hợp lý. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn các bác sĩ luôn hết lòng vì người bệnh”.
Nói về hành trình 14 năm “gieo mầm hạnh phúc”, TS.BS Vũ Thị Bích Loan, Phó trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng còn nhớ rõ từng trường hợp làm IVF. Như nữ bệnh nhân, gần 40 tuổi (huyện Thủy Nguyên) với 12 năm điều trị vô sinh, hiếm muộn, phải đến lần chuyển phôi thứ 18, chị mới có thai thành công. Hay chị N.M.L, 33 tuổi (huyện Kiến Thụy) bị lạc nội mạc tử cung vi thể. Mỗi lần đến tháng, chị lại chảy máu ổ bụng khiến việc thực hiện IVF vô cùng khó khăn. Các bác sĩ và nhân viên tại khoa phải túc trực, thay phiên theo dõi, chăm sóc sản phụ suốt thai kỳ đến ngày em bé chào đời với vô vàn rủi ro, hiểm nguy. “Mỗi trường hợp là một câu chuyện nhiều nước mắt về hành trình đi tìm con của các cặp vợ chồng. Vì thế, cứ mỗi lần đón chào một em bé ra đời từ IVF thành công, chúng tôi vui lắm. Có khi còn vui hơn cả bố mẹ cháu, còn tổ chức ăn mừng tại khoa bởi những nỗ lực không mệt mỏi suốt thời gian dài được đền đáp xứng đáng. Đó là niềm vui thật khó diễn tả bằng lời của những người thầy thuốc...”, TS. Bích Loan chia sẻ.
14 năm với gần 1.300 em bé ra đời bằng IVF là những con số ấn tượng mà Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đạt được. Qua đó, chứng minh năng lực, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại thường xuyên được đầu tư, nâng cấp. Giờ đây, không phải đi xa, tốn kém chi phí, người dân Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lân cận hoàn toàn có thể yên tâm gửi trọn niềm tin tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, với tỷ lệ làm IVF thành công đạt 55%.