“Dân cày đường nhựa” được nông dân quý mến

Nhà báo Phan Mai Hương.
Ngày mới về Đài PTTH, được phân công theo dõi huyện Kiến Thụy và thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn), nhà báo Mai Hương khá lo lắng vì “mình là dân cày đường nhựa”, chẳng biết chút gì về ngoại thành, nông nghiệp - nông thôn. Tuy nhiên, được lãnh đạo Đài, phòng chuyên môn động viên, cộng với sự hăm hở, nhiệt huyết của tuổi trẻ, nữ nhà báo làm quen, gắn bó và dần trưởng thành. Tác phẩm của chị không còn là những bài phản ánh đơn thuần, mà có cả những phóng sự điều tra dài kỳ, đi vào nhiều vấn đề gai góc của cuộc sống, được dư luận quan tâm. Tiêu biểu như vụ vỡ đê quai xanh ở xã Anh Dũng (huyện Kiến Thụy), nay là phường Anh Dũng (quận Dương Kinh); chuyện quản lý đồi rừng ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên)… Mỗi sự việc có nội dung, tình tiết khác nhau, nhưng đều chung cái “khó” là: chính quyền địa phương muốn “lờ đi”, sợ trách nhiệm, còn người dân không tin tưởng, hợp tác, thậm chí hoài nghi cho rằng “nhà đài” xuống chỉ “làm cho xong”. Thế nhưng bằng kỹ năng, tư duy, bản lĩnh, sự nhạy bén của người làm báo, thông qua các tác phẩm được phát sóng trên kênh THP, Mai Hương thông tin, phân tích rõ đúng, sai một cách thuyết phục, đem lại niềm tin cho người dân. Đồng thời, thực hiện đúng vai trò của cơ quan báo chí, tuân thủ đúng nguyên tắc nghề nghiệp và đạo đức người làm báo, phản ánh trung thực, khách quan sự việc.
Sự dấn thân, lăn lộn với nghề của nữ nhà báo Phan Mai Hương được đền đáp bằng 7 bằng khen của Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ Thông tin-Truyền thông và nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Tuy nhiên, theo chị, không bằng khen nào giá trị bằng sự ghi nhận, yêu thương, tôn trọng của người dân và đó cũng là động lực để chị theo đuổi, đam mê, gắn bó với nghề.