Sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng

Trọng Nhân - Ảnh: Vũ Dũng 21/06/2020 11:50

Cùng với báo chí cả nước, báo chí Hải Phòng ngày càng trưởng thành, vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.  

Ðây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng - đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng ta.

Nói về vai trò của báo chí cách mạng, đồng chí Trần Quốc Vượng nhắc tới một trường hợp cụ thể. Đó là bài báo đưa thông tin về việc một vị Phó chủ tịch UBND tỉnh dùng xe tư nhân gắn biển xanh tại tỉnh Hậu Giang. Từ thông tin này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương vào cuộc, xác minh, làm rõ. Từ đây, một loạt các sai phạm được phanh phui, nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý. Rõ ràng, trong trường hợp này, báo chí cách mạng Việt Nam góp phần quan trọng trong công tác phòng chống, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực.

Trên diễn đàn Quốc hội tại nhiều kỳ họp, các đại biểu Quốc hội cũng đánh giá rất cao và chỉ ra nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà công đầu trong phát hiện thuộc về báo chí. Nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn, có những vụ việc mà chỉ khi báo chí tìm ra, lên tiếng thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, làm rõ. Đây là minh chứng cho thấy báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang làm rất tốt sứ mệnh vẻ vang: Đấu tranh vì xã hội tốt đẹp hơn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Điều Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ ghi nhận trước hết ở báo chí nước nhà chính là sứ mệnh cổ vũ, động viên công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; lấy cái đẹp dẹp cái xấu để xã hội ngày một tốt lên. Trong thư gửi giới Báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè năm châu, bốn biển. Các nhà báo luôn đi đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc cũng như bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nhiều phóng viên  không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng "vào sinh, ra tử" trong "mưa bom, bão đạn" của chiến tranh hoặc đối mặt với những hiểm nguy trong thời bình, kịp thời có mặt tại những "điểm nóng", ổ dịch bệnh nguy hiểm… để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo. Với sự ghi nhận này, mỗi người làm báo hôm nay đều cảm thấy vinh dự và tự hào, càng thêm yêu và gắn bó với nghề báo, một nghề cao quý.

Tại Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo thành phố; các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng luôn dành cho báo chí cách mạng sự quan tâm sâu sắc về mọi mặt, cả vật chất và tinh thần. Thành phố luôn có sự động viên, khích lệ xứng đáng, từ đó thôi thúc mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Nói chuyện với hội viên Hội Nhà báo Hải Phòng tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tổ chức sáng 16-6, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định rõ vai trò không thể thiếu của báo chí cách mạng và mong muốn các nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển của thành phố.

Mang trên mình những sứ mệnh cao quý và thiêng liêng, nhưng mỗi người làm báo cũng cần nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của mình, làm báo với cái tâm trong sáng, tránh sự lầm tưởng, ảo tưởng về “quyền lực” của báo chí mà phản ánh thiếu trung thực, khách quan, vì những mục tiêu không chính đáng và lợi ích cá nhân. Nói cách khác, cần phải “thể hiện được chính nghĩa, phản ánh được "dòng chảy chính" của xã hội, của đất nước, phải "phò chính, diệt tà". Mỗi bài viết, bản tin, hình ảnh đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp và năng lượng tích cực, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, như mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trọng Nhân - Ảnh: Vũ Dũng