Về lại chiến trường Bình Liêu
Nỗi nhớ và niềm thương
Phút gặp gỡ cảm động giữa người mẹ Bình Liêu với cựu chiên binh hà Quang Minh.
Đoàn cựu chiến binh Hải Phòng về thăm huyện Bình Liêu nhận được sự đón tiếp nồng ấm của địa phương. Dù rất bận rộn với công việc sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhưng Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Ngò vẫn dành thời gian đón tiếp và đưa đoàn đi thăm một số địa danh trong suốt cuộc hành trình tại Bình Liêu.
Nhưng điều vui nhất với các cựu chiến binh là tình cảm của bà con trong ngày gặp lại. Đoàn vừa dừng chân tại khách sạn Bình Sơn, chị Dung –giáo viên về hưu đã chở mẹ tới khách sạn để gặp gỡ những chiến sĩ trẻ của 40 năm trước. Tuổi ngoài 80, nhưng cụ vẫn không thể quên anh Hà Quang Minh, năm nay 60 tuổi, hiện là Phó giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hải Phòng. Mắt ngấn lệ, chị Dung kể: “Cụ vẫn nhắc đến anh Minh, anh Sâm người Hải Phòng ở nhà mình sau những ngày trực chiến trên điểm cao 600. Mấy lính trẻ Hải Phòng năm 1979-1980 ấy, mới mười chín đôi mươi trẻ trung, hiền khô, đàn hát giỏi, ai cũng quý. Nghe tin các anh đến, cụ bắt tôi đưa ra khách sạn để gặp”.
Trong những ngày đoàn ở Bình Liêu, gia đình chị Dung luôn cử người đưa các cựu chiến binh tới thăm những “địa chỉ đỏ”. Đoàn dừng chân bên cây đa Lục Hồn của xã Lục Hồn, nơi có 6 chiến sĩ của đơn vị dũng cảm chiến đấu và anh hùng hy sinh; thăm điểm cao 600 và lên núi Cao Ba Lanh của xã Đồng Văn. Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 395 thành phố Hải Phòng xúc động: “Ở Bình Liêu thời kỳ ấy, phần lớn bộ đội là người Hải Phòng và Hải Hưng cũ (nay là Hưng Yên và Hải Dương). Tại điểm chốt đỉnh cao 600 đã có hơn 50 chiến sĩ Hải Phòng mãi mãi không trở về, còn trên Cao Ba Lanh, hơn 130 liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước, trong đó 90% là người Hải Hưng”. Các cựu chiến binh Sư đoàn 395 thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân đồng đội giữa bạt ngàn màu tím hoa sim trên đỉnh Cao Ba Lanh mây lãng đãng.
Tiếc thương đồng đội muôn vàn, nhưng tình cảm của người Bình Liêu danh cho các chiến sĩ năm xưa đúng tinh thần “anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ” giúp họ nguôi đi phần nào. Đêm trước ngày đoàn trở lại Hải Phòng, đại gia đình chị Dung mở tiệc chúc mừng cả đoàn sau bao năm mới gặp lại anh Minh, anh Sâm. Mẹ chị Dung ngồi im lặng ngắm nhìn những “đứa con” hơn 40 năm trước ở nhà mình giờ đã 60 tuổi. Cuộc vui là vậy, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn là thứ khó nói lên lời ở các bà mẹ Việt Nam.
Sẽ xây đài tưởng niệm trên Cao Ba Lanh
Được tin sẽ xây dựng Đài tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trên đỉnh Cao Ba Lanh, ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển, Ban liên lạc và các cựu chiến sĩ người Hải Phòng của Sư đoàn 395 về thăm Bình Liêu. Chuyến đi thể hiện trách nhiệm cao của những người còn sống với các đồng đội đã ra đi mãi mãi nơi chiến trường này.
Tại buổi làm việc với đoàn, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Dương Minh Cường thông báo với các cựu chiến binh Sư đoàn 395, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên Cao Ba Lanh sẽ nằm trong Khu tưởng niệm của địa phương. Tỉnh Quảng Ninh giao huyện làm chủ đầu tư khu tưởng niệm này, trên cơ sở xã hội hóa. Khu tưởng niệm hoàn thành Quy hoạch và thiết kế, được xây dựng theo từng giai đoạn, trong đó Đài tưởng niệm làm trước với các bia ghi tên liệt sĩ. Bia được che chở bởi hình tượng nếp nhà người Tày và Dao. Bên cạnh dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ” là hình ảnh lá cờ Tổ quốc thật lớn. Các hồ tự nhiên trên núi cũng được giữ nguyên… Ông Cường cho biết thêm: “Dẫu việc vận chuyển vật liệu lên Cao Ba Lanh rất khó khăn, đội giá gấp 10 lần so với đồng bằng nhưng Bình Liêu quyết tâm cao xây dựng thành công Khu tưởng niệm, như lời tri ân của nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu với các anh hùng liệt sĩ”. Các thành viên trong đoàn chia sẻ, sẽ cùng tham gia vận động và chuyển kinh phí ủng hộ tới Bình Liêu để góp phần sớm hoàn thành công trình.
Mọi điều khơi thông, những cựu chiến binh Sư đoàn 395 thỏa tâm nguyện chia tay Bình Liêu. Chỉ một thời gian nữa thôi, trên chiến trường biên giới ác liệt xưa Đài tưởng niệm các liệt sĩ sẽ mọc lên. Những người lính Hải Phòng, Hải Hưng ngã xuống trên mảnh đất Bình Liêu có nơi để những người còn sống và các thế hệ mai sau ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của họ, thắp nén tâm nhang cho hương thơm bay trên đỉnh Cao Ba Lanh.