Lượt trận đầu vòng 7 V-League 2020: Hải Phòng FC bị chia điểm tại Lạch Tray

Trung vệ Văn Hạnh (18 – CLB Hải Phòng) kèm sát tiền vệ Triệu Việt Hưng (áo trắng – CLB HAGL)
Điều ông Tuấn nhận định về kết quả trận đấu là hoàn toàn thực tế. Chưa lúc nào Hải Phòng FC rơi vào cảnh khó khăn như lúc này. Thủ môn Văn Toản chấn thương không thể thi đấu, hai trụ cột ở hành lang hai cánh là Doãn Ngọc Tân và Hữu Phúc cũng chấn thương khiến trung vệ Schmidt cũng bị đẩy ra chơi hậu vệ cánh phải. Thiếu hộ công từ hai biên, hàng tiền vệ Hải Phòng FC mất hút và không là cầu nối cho hàng công.
Dẫu không thể khởi sắc nhưng Hải Phòng FC vẫn chơi một trận ra trò. Trên nền tảng lối đá rắn và hợp lý, Hải Phòng FC đối chọi thành công với Hoàng Anh Gia Lai đầy tốc độ từ hai cánh mỗi khi lên bóng tấn công. Một thế trận lấn lướt được các cầu thủ phố Núi thể hiện nhưng họ lại tỏ ra bế tắc và thiếu đột biến. Ngoài cú nã rocket ở phút 22 của Chevaughn Walsh bị thủ môn Văn Luân bay người cứu nguy và tình huống sút phạt tuyệt đẹp của Minh Vương phút 71 không thể đánh bại Văn Luân thì đội khách cũng không có cơ hội ghi bàn.
Đội hình chắp vá bắt Hoàng Anh Gia Lai bừng bừng khí thế cũng bất lực trong việc ghi bàn, Hải Phòng FC thành công, giữ lại cho mình 1 điểm. Và trong trận cầu khó này, Hải Phòng FC vẫn có những đợt hãm thành nguy hiểm. Đáng kể nhất là pha ngả người bắt vô lê của Lê Thế Cường phút 69 đưa bóng đi chệch cột dọc.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và qua 4 trận trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng FC vẫn chưa biết thắng trong khi đội đang giữ vị thế thi đấu rất tốt trên sân khách. Cũng ở trận đấu cùng giờ chiều 29-6, chủ nhà Quảng Nam FC thua đậm đội khách Viettel 0-3./.