“Cùng nhau chơi đập tay”
Nhạc sĩ Hoàng Hữu Doanh.
Bài hát không chỉ được giới thiệu trên kênh phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, đăng tải trên Tạp chí Cửa Biển, mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội facebook, Youtube thời gian qua. Ngay từ khi bài hát ra đời, nhiều thiếu niên, nhi đồng thích thú nghe và hát bài này trong các cuộc liên hoan và các cuộc thi hát của thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Không chỉ trẻ em mà nhiều người yêu âm nhạc thiếu nhi công nhận: lâu lắm, họ mới nghe ca khúc về lứa tuổi thiếu nhi rộn ràng, ý nghĩa như vậy, trong khi ngày càng vắng bóng những tác giả sáng tác cho lứa tuổi này. Giai điệu bài hát vui tươi, dí dỏm, giàu tính giáo dục nhẹ nhàng đi vào lòng trẻ thơ.
“Mời bạn vào ta cùng chơi đập tay. Chơi đập tay, tay này của bạn. Bạn của bạn cũng là bạn thân ta. Hai kết thành ba. Khi xa, ta nhớ. Nhớ ta cần phải nhớ. Có đôi bàn tay ta như búp, như hoa. Công mẹ cha ngày tháng. Ráng nghe lời của Bác, gắng chăm học, chăm ngoan. Đất nước mai đây do bàn tay ta xây”. Một quả cầu chia làm bốn đại dương, đại dương như giường của biển. Giường của biển sóng bạc đầu xôn xao. Ta tắm vịn phao ta cao hơn sóng. Sóng cho người gọi gió. Gió căng buồm lên mau, ta đến bên nhau. Năm học xong, hè tới. Chúng ta là bạn mới, mới quen từ muôn phương. Thân thiết, yêu thương, chơi đập tay mê say.
Qua giai điệu trong sáng, giản dị, dễ nhớ của bài hát, nhiều người như được trở về với tuổi thơ của mình: “Hè lại về, lúa vàng nghiêng đồng quê. Nghiêng đồng quê, con chuồn chuồn đậu. Chuồn chuồn đậu sáo diều dạo ta nghe. Con cuốc bờ tre, con ve ca hát. Hát cho đều nhịp trống, giống như đoàn quân đi, theo bước cha ông. Khăn quàng vai đỏ thắm. Thắm tươi cờ Tổ quốc, rạng rỡ ngàn ánh sao. Tay nắm, tay trao cho cờ bay lên cao. Ta đến bên nhau chơi đập tay vui vui”.
Nhạc sĩ Hoàng Hữu Doanh cho biết, bài hát được ông sáng tác năm 2017, ngay sau liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc và Tây Nguyên và tọa đàm chuyên đề về ca khúc thiếu nhi tại thành phố Đà Nẵng. Khi ấy, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về thiếu nhi. Bài hát ra đời làm phong phú kho liệu những ca khúc về thiếu nhi của cả nước và thành phố.
Cùng với tác phẩm trên, nhạc sĩ Hoàng Hữu Doanh còn có một số ca khúc thiếu nhi như “Mùa hè vui”, “Giúp các chú thương binh”, “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”… Dù chưa thật nhiều tác phẩm, nhưng cũng đủ để người yêu âm nhạc thành phố biết đến ông là nhạc sĩ của thiếu nhi.
Song có lẽ sáng tác về đề tài thiếu nhi chỉ là tay trái của nhạc sĩ, bởi đông đảo công chúng biết đến ông chủ yếu qua những tác phẩm trữ tình, da diết về biển, đảo, người lính Hải quân như: “Tình biển quê”, “Biển hát về một ngày sinh”, “Cát Hải đảo nhớ”, “Thành phố và nỗi nhớ con tàu”, “Thủy Nguyên non nước hữu tình”, “Sóng vẫn vỗ nơi bờ đá”, “Những cánh chim Bạch Long Vỹ”, “Hoa phượng gọi ta về”…
Hy vọng thời gian tới, nhạc sĩ Hoàng Hữu Doanh tiếp tục say mê sáng tác các ca khúc về thiếu nhi góp phần tạo sân chơi và bồi đắp tâm hồn trẻ thơ thành phố Hoa phượng đỏ.