Một ngày nắng Hạ Long
Giữa một ngày nắng hạ
Mây trốn biệt phương nào
Trời cao xanh thăm thẳm

Đã bao ngày lang thang
Từ Kiên Giang chiều muộn
Đến Mỹ Khê hừng đông
Thiên Cầm thông vi vút
Sầm Sơn bãi đông người
Tìm em trong vô vọng!
Đây rồi trên Hạ Long
Trong con tàu rẽ sóng
Áo em xanh nước biển
Nụ cười nghiêng chiều hôm
Giọng thánh thót như chim
Núi đá nghe thờ thẫn
Biển đang sóng bỗng im
Mây ngừng bay để ngắm
Anh không xứng là biển xanh
Xin làm con sóng biếc (1)
Vỗ nhè nhẹ mạn tàu
Đêm mơ Rồng hạ bến…
_____________
(1): Ý thơ Xuân Diệu