Cánh chuồn tuổi thơ
Chở nắng vàng xuống hoa bầu, hoa bí
Chuồn hãy đậu vào niềm vui cu Tý
Ngón tay gầy rón rén nhón hồn nhiên…

Đôi chân trần chạy suốt tuổi thần tiên
Khắp ruộng vườn mọc xanh mùa cổ tích
Tôi lớn khôn từ tháng ngày tinh nghịch
Để cánh chuồn bay trở lại ngày xưa…
Bay cao thì nắng, bay thấp thì mưa
Chuồn dự báo những buồn vui của mẹ
Chuồn dự báo những trò chơi thơ bé
Thuở câu cười, tiếng hát rất pha-lê…
Ôi, nhân từ những bến nước, bờ tre!
Còn gìn giữ bước chân thương mến lắm
Còn nâng cánh chuồn sao, chuồn ớt thắm
Gió muôn đời dìu dặt nhịp ca dao…
Cu Tý nào kia dõi mắt bên rào
Cho tôi gặp lại mình năm tháng trước
Cánh chuồn chuồn tuổi thơ vừa bay mất
Để ngập tràn một ngõ nắng ngẩn ngơ…