Ý thức kém, du khách lại “bức tử” điểm du lịch đẹp
Chủ của ngọn đồi này cất công trồng hàng trăm cây xanh và hoa anh đào chỉ để tạo cảnh quan đẹp cho vùng đất quê hương chứ không hề thu phí kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều đoàn du khách kéo lên đồi cắm trại và xả rác bừa bãi, bày tiệc ồn ào, thậm chí giẫm đạp lên cây, phá hoại cảnh đẹp của đồi. Dù chủ ngọn đồi cùng người thân tiến hành làm sạch khu vực, tình trạng du khách thiếu ý thức vẫn khó kiểm soát, buộc chủ đồi quyết định thông báo đóng cửa đồi Yumonang từ ngày 24-5.
Cộng đồng mạng xôn xao để lại những ý kiến khác nhau về câu chuyện này. Người tiếc nuối vì cảnh đẹp thì cho rằng, “quả là đáng tiếc khi địa điểm du lịch đẹp đến vậy mà không được duy trì. Nếu nhiều người có nhu cầu tham quan, chủ ngọn đồi có thể thu phí để du khách có ý thức hơn khi đến đây”. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng ủng hộ quyết định của chủ đồi và yêu cầu du khách nâng cao ý thức. “Nhìn rác vương vãi trên ngọn đồi đẹp như mơ mà thấy buồn. Dù chủ đồi có thu phí hay không, ý thức của khách du lịch vẫn là quan trọng nhất. Nếu không được giữ gìn, không chỉ đồi Yumonang mà cả nhiều điểm du lịch đẹp khác cũng sẽ bị “bức tử” bởi hành vi kém văn minh của con người” – bạn G.T chia sẻ.
Đây không phải lần đầu địa điểm thiên nhiên đẹp bị du khách phá hoại. Những trường hợp như đường vào cây thông “cô đơn” ở Đà Lạt ngập rác sau mỗi chuyến đi của du khách, cây hoa gạo đẹp nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh bị du khách trèo leo, bẻ cành, và gần đây nhất là việc đồi Yumonang bị đóng cửa nhắc nhở mỗi người về ý thức bảo vệ cảnh quan đẹp khi đi du lịch. Đừng vì một phút tận hưởng vui vẻ của bản thân mà để lại tổn thương với thiên nhiên. Quy định có thể được lập nên, hình phạt có thể được áp dụng với những hành vi chưa đẹp, nhưng nếu du khách không biết quý trọng cảnh quan do thiên nhiên ban tặng, chưa chắc những cảnh đẹp ấy còn tồn tại để mọi người tiếp tục thưởng lãm.