27 năm tận tụy với nghề

Thương Thương 02/07/2020 12:18

27 năm gắn bó với nghề là 27 năm chị Loan không được đón giao thừa cùng gia đình. Bởi thời khắc giao thừa cũng là lúc bận rộn nhất của công nhân môi trường. Ngày thường, qua nửa đêm là có thể kết thúc một ngày làm việc. Còn giao thừa chào xuân mới, công nhân môi trường như chị Loan thường kết thúc công việc vào lúc hơn 5 giờ sáng. Đó cũng là khi người dân ngủ dậy để chuẩn bị mâm cơm cúng thắp hương ngày đầu năm. Chị Loan cười, thông tin: “Làm nghề này, khi mọi người nghỉ là lúc cần tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ. Càng ngày lễ, Tết càng phải làm nhiều vì lượng rác thải tăng đột biến hơn mọi ngày”.

Chị Trần Thị Minh Loan (công nhân Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 2) trong công việc hằng ngày của mình.


Bố mẹ làm công nhân môi trường, 22 tuổi, chị Trần Thị Minh Loan (sinh năm 1971) “nối nghiệp” gia đình. Trải qua 27 năm gắn bó với nghề, lúc bố mẹ chị nghỉ hưu thì cũng là khi con gái của chị là Lê Thị Thùy Linh (sinh năm 1998) bắt đầu vào nghề. Chị Loan bộc bạch: “Nghề nào cũng có vất vả riêng, nhất là nghề công nhân môi trường đô thị. Nhưng nếu yêu nghề, hiểu công việc của mình sẽ thấy nhẹ nhàng và gắn bó”.

Chị Loan còn nhớ những ngày bắt đầu công việc tại xóm bờ hồ (phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền). Khi ấy chưa có nhiều phương tiện chuyên chở hỗ trợ, hơn 23 giờ đêm đẩy rác về nơi tập kết, anh chị em còn phải xúc rác lên xe đến gần nửa đêm mới hết ca làm việc để về nhà. Vệ sinh cá nhân xong, bắt đầu giấc ngủ cũng là sang ngày mới.

Vất vả là thế nhưng chị Minh Loan chưa một lời than thở về công việc của mình. Chị hào hứng chia sẻ những câu chuyện về cốc nước chanh mát lạnh giữa trưa hè oi ả từ cô bán hàng nước ven đường dưới chân cầu vượt; phong bao lì xì mừng tuổi của các cô, các bác trong ngõ phố, tiếng chào hỏi thân thiện sau khi gõ kẻng gọi mọi nhà đổ rác... Chị hạnh phúc khi được cùng mỗi người dân giữ gìn môi trường sạch đẹp, giữ bầu không khí trong lành trên từng ngõ phố đất Cảng.

Nói về chị Loan, Giám đốc Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 2 Trần Văn Tân cho biết: “Gần 30 năm với nghề, chị Trần Thị Minh Loan luôn nhiệt tình năng nổ và trách nhiệm trong từng công việc được giao. Không nề hà vất vả, chị luôn có mặt trong nhiều hoạt động tăng cường thu gom rác của đơn vị trong nhiều sự kiện của thành phố. Không chỉ được người dân quý mến, đồng nghiệp tôn trọng, chị Loan nhiều năm được ban lãnh đạo công ty khen thưởng vì sự tận tụy và trách nhiệm với công việc của mình”.

Thương Thương