Thành công từ vở diễn “Đức Vương Ngô Quyền”: Cải lương tìm lại “chỗ đứng”

Bài và ảnh: Mạnh Quang 06/07/2020 11:35

Cuốn hút người yêu nghệ thuật

Cảnh trong vở diễn “Đức Vương Ngô Quyền” của Đoàn Cải lương Hải Phòng.

“Đức Vương Ngô Quyền” là vở đầu của Đoàn Cải lương Hải Phòng thực hiện theo Đề án Sân khấu truyền hình, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình Hải Phòng nên người xem thành phố háo hức chờ đợi.

 Ngay sau khi kết thúc vở diễn, đông đảo người yêu nghệ thuật cải lương gửi lời chúc mừng tới các nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Hải Phòng. Thưởng thức trực tiếp vở diễn tại Nhà hát thành phố đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gặp gỡ đạo diễn, NSND Giang Mạnh Hà để bày tỏ, mong muốn đạo diễn của vở “Đức Vương Ngô Quyền” tiếp tục đóng góp với sân khấu Hải Phòng, hàm chứa ghi nhận của lãnh đạo thành phố về công sức và tài năng của các nghệ sĩ cải lương. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, thành viên của Hội đồng Nghệ thuật, vốn là “giám khảo” khắt khe  cũng  bật lời khen ngắn gọn: “vở diễn tuyệt vời”!

Vở cải lương “Đức Vương Ngô Quyền” tái hiện thành công trận đánh lịch sử của quân, dân ta đánh tan quân xâm lược Nam Hán năm 938 trên sông Bạch Đằng. Vở diễn khắc họa, tái hiện vai trò của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Bằng tài thao lược, trí thông minh hơn người, Ngô Quyền tận dụng địa thế, quy luật thủy triều và thế trận toàn dân làm nên chiến thắng rực rỡ trên sông Bạch Đằng. Chiến thắng là mốc son lịch sử, chấm dứt gần 1000 năm Bắc thuộc, tái lập nền độc lập cho đất nước.

Thời lượng của vở diễn kéo dài 1 giờ 40 phút, người xem chăm chú thưởng thức từ đầu đến cuối. Nhiều người ấn tượng với diễn xuất dứt khoát, giọng ca trầm hùng toát lên thần thái của Đức Vương Ngô Quyền do nghệ sĩ Minh Tuấn đảm nhận. Ngược lại, nghệ sĩ Xuân Quý khắc họa thành công nhân vật Đới Đại Siêu, quan thần của nhà Hán, ở phương Bắc xảo quyệt, đầy mưu mô hòng xâm lược nước ta. Đây là vở diễn đòi hỏi cao về tính chính xác lịch sử, đồng thời phải làm nổi bật nhân vật, cuốn hút người xem, là điều không dễ dàng. “Thành công của chương trình là kết quả của quá trình tập luyện, chăm chỉ nghiêm túc của 80 nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hải Phòng và các diễn viên Đoàn Chèo, Đoàn Kịch nói trong đợt nắng nóng đỉnh điểm tháng 6 vừa qua. Trong khi cơ sở vật chất, sân khấu luyện tập chật hẹp, thiếu thốn đủ bề”, Phó trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy cho biết.

Thêm động lực để cống hiến

Đánh giá, ngợi khen của Hội đồng Nghệ thuật thành phố và công chúng là nguồn động viên lớn đối với các nghệ sĩ cải lương. Từ thành công của vở diễn, các nghệ sĩ nhớ về 8 năm trước, Đoàn Cải lương từng có vở diễn “Biển và bờ” quy mô hoành tráng, quy tụ hàng chục diễn viên tham gia Liên hoan sân khấu toàn quốc ở tỉnh Đồng Nai.

Với các nghệ sĩ, vui hơn cả là cải lương Hải Phòng tìm lại “đất sống”. Có lẽ vậy, dù khó khăn, các nghệ sĩ luôn thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với vai diễn. Bởi vở diễn phải qua 2 lần tổng duyệt, thẩm định chất lượng nghệ thuật. Lần đầu, Hội đồng nghệ thuật yêu cầu đoàn chỉnh sửa, cắt một số chi tiết chưa có tính thuyết phục cao, không làm nổi bật nhân vật Ngô Quyền; bổ sung các chi tiết phù hợp như phân cảnh gặp gỡ, nên duyên của Ngô Quyền và tiểu thư Dương Ngọc Hoa, cảnh Ngô Quyền nhớ về người cha để tiếp thêm tinh thần, ý chí quyết tâm đánh tan quân Nam Hán… Ngay sau đêm tổng duyệt, tập thể cán bộ, diễn viên cả đoàn nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương chỉnh sửa kịch bản, các nghệ sĩ tập luyện trong thời gian gấp rút vài ngày trước giờ lên sóng.

Nối tiếp niềm vui về thành công của vở “Đức Vương Ngô Quyền”, Đoàn Cải lương Hải Phòng lên kế hoạch lưu diễn phục vụ bà con nhân dân tại các vùng ngoại thành. Đồng thời, Đoàn chuẩn bị tập luyện vở “Tết Muộn” của tác giả Nguyễn Tuấn Tiến. Đây là tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác “Hải Phòng -  Khát vọng vươn lên” do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức năm 2019. Đây cũng là vở diễn cuối của Đề án Sân khấu truyền hình được thực hiện trong năm 2020. Tin rằng với sự đóng góp, đam mê nghề của các nghệ sĩ, vở diễn mới tiếp tục thành công và làm “sống dậy” cải lương Hải Phòng.

Bài và ảnh: Mạnh Quang