V-League 2020: Sân nhà không còn là bệ phóng
Mất nhiều “thánh địa”

Tiền đạo Claudecir Junio (16) của Hải Phòng FC đi bóng qua hậu vệ Sài Gòn FC.
Vòng đấu thứ 8 V-League 2020 khép lại, tiếp tục chứng kiến nhiều đội chủ nhà thua. Ai mà ngờ được, sân Lạch Tray vốn được coi là pháo đài “bất khả xâm phạm” của Hải Phòng FC, lại chứng kiến 5 trận đấu sân nhà không có nổi 1 trận thắng, thậm chí đội còn thua 2 trận trước Than Quảng Ninh 0-1 và Sài Gòn FC 0-2. Trong cả 2 trận thua này, Hải Phòng FC đều thi đấu hay, nhưng đáng tiếc nhất là trận thua Than Quảng Ninh bởi bàn đá phản lưới nhà. Còn trận đấu với Sài Gòn FC ở vòng 8 là trận thua mà đối phương vượt trội ở ngoại binh.
Kể từ khi khởi tranh V-League 2020, không có vòng nào lại không có đội chủ nhà “khóc hận”. Vòng 6 còn được coi là thảm họa khi có 4 đội chủ nhà gồm: Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Viettel, Bình Dương trắng tay. Vòng đấu thứ 7 khép lại có 2 đội chủ nhà được hưởng niềm vui là Thanh Hóa FC, DNH Nam Định nhờ “thay tướng đổi vận”, trong khi đó 2 đội chủ nhà Quảng Nam FC, Hà Nội FC dâng 3 điểm cho khách. Đến vòng 8, thảm họa cũng dầy thêm với Hải Phòng FC, thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa FC.
Tính đến thời điểm này mới có Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn FC chưa nếm mùi thất bại sân nhà, 12 đội còn lại đều cảm nhận hương vị cay xè. Các đội thua 2 trận sân nhà trở lên có CLB thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng FC, Quảng Nam FC, DNH Nam Định, Thanh Hóa FC, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC. Xem ra, mùa này sân nhà đã “mất thiêng”.
Vui nhất thế giới
Trong khi cả thế giới đang chao đảo bởi đại dịch COVID-19, các hoạt động thể thao có tổ chức cũng không được phép mở cửa đón cổ động viên, ngoài Belarus, Việt Nam là quốc gia thứ hai cho phép mở cửa đón người xem vào sân vận động. V-League có điều lệ thi đấu thay đổi vì COVID-19, mỗi trận đấu là một trận chung kết, khiến thế giới nhìn về V-League với sự thèm khát và trân trọng.
Bất chấp mùa hè nóng nực, nhất là thời tiết miền Bắc năm nay khắc nghiệt và cực đoan, nhưng đội bóng nào ra sân cũng quyết tâm chiến thắng. Hiếm có vòng đấu diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật, nhưng V-League 2020 vẫn chứng kiến đông đảo cổ động viên tới sân. Vòng 8 có 58.000 người tới sân, trung bình 8286 người/trận, chỉ đứng sau vòng 6 (66.000 người) về số lượng cổ động viên theo dõi trực tiếp. Con số thống kê này rất đáng vui mừng, cho thấy sức hút của V-League không còn giới hạn ở một hay vài đội bóng nữa mà trải trên phạm vi rộng lớn, dù đội đứng cuối hay đứng đầu đều được người xem quan tâm.
Dẫn chứng điển hình của cuộc đua sôi động này là ngôi đầu bảng V-League 2020 tiếp tục đổi chủ giữa hai đội bóng Sài Gòn FC và CLB thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự là sự hoán đổi ở nhóm cuối bảng giữa Quảng Nam FC và DNH Nam Định. Khoảng cách điểm giữa các đội không quá xa, chỉ tương đương 1-2 trận thắng và việc nhiều đội thua trên sân nhà đã làm mất đi khái niệm sân nhà – sân khách. Điều này càng cho thấy sự căng thẳng, quyết liệt và chưa mùa nào V-League chứng kiến khả năng gây bất ngờ cao như mùa này.
Thế nên, 5 vòng cuối của V-League chắc chắn sẽ thấy các cuộc bứt phá ngoạn mục khác nữa. Ngay từ vòng 9 bắt đầu từ tối 11-7 sẽ tiếp tục chứng kiến điều đó, các đội đều quyết tâm tìm lại sự khởi sắc cho chính mình.
Lịch thi đấu vòng 9
Thứ bảy, 11-7:
17 giờ, sân Gò Đậu: B. Bình Dương – Hoàng Anh Gai Lai
18 giờ, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh – thành phố
Hồ Chí Minh
19 giờ 15, sân Hàng Đẫy: Viettel – Hải Phòng FC
Chủ nhật, 12-7:
17 giờ, sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng – Hà Nội FC
17 giờ, sân Vinh: Sông Lam Nghệ An – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18 giờ, sân Thiên Trường: DNH Nam Định – Quảng Nam FC
19 giờ 15, sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Thanh Hóa FC