“Hành trình” của đam mê và trải nghiệm

Bức tranh phong cảnh làng quê của họa sĩ Lê Văn Lương.
“Hành trình” là câu chuyện hội ngộ của 6 họa sĩ: Lê Văn Lương cùng các họa sĩ Nguyễn Ngần (tỉnh Hà Nam), Cao Thanh Sơn, Hoàng Văn Điển (tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Trung Dũng, Phạm Xuân Hồng (tỉnh Thái Bình) về quá trình sáng tạo của mỗi người cũng như “hành trình” tìm cái đẹp trên những miền đất được thể hiện qua mỗi tác phẩm. Mỗi họa sĩ có hành trình khác nhau, nhưng có điểm chung là đi trên hành trình đó với tất cả đam mê.
Họa sĩ Lê Văn Lương cho biết, “Hành trình” là cuộc chơi của những người bạn với nhiều phong cách khác nhau. Họa sĩ Nguyễn Ngần là một trong số những họa sĩ ghi được dấu ấn về đồ họa trong làng mỹ thuật và đoạt nhiều giải tại các cuộc triển lãm ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Họa sĩ Hoàng Văn Điển được đánh giá là họa sĩ trẻ có dấu ấn, tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế. 2 họa sĩ ở Thái Bình có cuộc sống mỹ thuật khá sôi động. Dù bút pháp và cách nhìn của mỗi họa sĩ khác nhau, người vẽ tả thật, người vẽ biểu tượng, người vẽ trìu tượng nhưng đều thể hiện đề tài dung dị về biển và phong cảnh quê hương, đất nước. Họa sĩ Đào Quốc Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Vào phòng tranh trong ngày hè nóng bức mà tôi cảm thấy nhẹ nhàng, dịu mát bởi bút pháp và đề tài của các họa sĩ”. Sự đồng điệu về tâm hồn của các họa sĩ đem đến người xem những bữa tiệc màu sắc với nhiều nhịp điệu của cuộc sống, nhẹ nhàng, quyến rũ của những vùng quê.
Góp chung trong bữa tiệc màu sắc, phong cảnh nhẹ nhàng, dịu mát ấy là 5 bức tranh phong cảnh làng quê ở Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và Hà Giang cũng như bức tranh làng quê chung về nông thôn Việt Nam của họa sĩ Lê Văn Lương. Đây là 5 tác phẩm do họa sĩ miệt mài sáng tác những tháng đầu năm 2020 và những ngày ở nhà phòng, chống dịch COVID-19. Dù được những người bạn mời tham dự triển lãm có phần hơi gấp và bị động, nhưng họa sĩ Lê Văn Lương vẫn nhiệt tình tham gia để làm nên thành công của triển lãm “Hành trình”.
Riêng 5 tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Lương đều là tranh sơn dầu, thiên về bút pháp biểu hiện và tả thực. Màu chủ đạo của 5 bức tranh là màu xanh ngút ngàn của rừng núi, khi là xanh non lá lúa, khi là màu xanh nhạt của chiều tà. Lấp ló trong màu xanh ấy điểm xuyết vài ngôi nhà chen lẫn dưới rừng cây, cánh đồng, ruộng lúa… Màu xanh ngút ngàn mang lại sự cảm nhận khác lạ, dấu ấn riêng biệt cho các bức tranh của họa sĩ Lê Văn Lương, khiến người xem càng thích thú thưỡng lãm, chiêm ngưỡng, để rồi cảm thấy cuộc sống thật dung dị, bình yên đến lạ thường. “Sự êm dịu, dung dị của các vùng quê trong mỗi bức tranh sẽ là nơi dừng chân, giúp người xem nguy ngẫm về khoảng lặng về cuộc sống vốn đang ồn ào, náo nhiệt, vất vả diễn ra hằng ngày ngoài kia. Sự bình yên ấy sẽ là nơi để mỗi người có thể trở về sau những mệt mỏi”, họa sĩ Lê Văn Lương chia sẻ.