Đoàn kịch “Masa”

Đức Minh 21/07/2020 10:46

Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiền trong một cảnh diễn của vở kịch Masa.

Trước Masa, Đoàn Kịch Hải Phòng từng có những vở như “Lưới thép”, “Anh còn sống mãi”, “Chiều cuối”... Các vở diễn này đều từng được lưu diễn ở thủ đô Hà Nội. Nhưng phải đến “Masa” của tác giả A-phi-nô-ghê-nốp mới khẳng định vị trí của Đoàn Kịch thành phố Cảng trên sân khấu kịch nói cả nước. Cùng với đó, nhiều tên tuổi nghệ sĩ được người xem mến mộ như Ngọc Thủy, Ngọc Hiền, Anh Đào, Hoài Thu, Trần Vinh, Lệ Dung, Lưu Thao... Nhắc đến kịch nói Hải Phòng là nhắc đến “Masa”. Cũng bởi vậy, khi lưu diễn tại thành phố Nam Định vào năm 1972, các nghệ sĩ kịch nói Hải Phòng không khỏi cảm động và hạnh phúc khi thấy trên bảng kịch công tác của Nhà hát 3-2 nắn nót dòng chữ: Ngày... tháng... năm 1972. “Đoàn Kịch Masa biểu diễn”.

Ai cũng cảm thấy tự hào khi tên vở diễn được dùng đặt tên cho đoàn. Rồi mỗi sớm tinh mơ, khi tiếng guốc vào ca bình minh của những thợ dệt lanh canh gõ nhịp trên hè phố thành Nam cũng là lúc người yêu sân khấu Nam Định thức giấc, xếp hàng trước phòng vé của nhà hát để hy vọng mua được vé xem Masa trong buổi diễn tối hôm đó.

Đặc biệt hơn, thời gian ấy, Đoàn đại biểu Hội sân khấu Liên Xô trong chuyến công tác tại Việt Nam phải đi một vòng Hà Nội – Hải Phòng – Nam Định, đuổi theo lộ trình công tác của Đoàn Kịch Hải Phòng để được xem “Masa”.

Đức Minh