Vở kịch nói “Phong tỏa”: Khắc họa hình tượng, cốt cách người đất Cảng

Mạnh Quang - Ảnh: Đỗ Hiền 25/07/2020 12:23

Từ chống “Phong tỏa” đến “phá vào” cơ chế lạc hậu

Cảnh trong vở kịch “Phong tỏa” của Đoàn Kịch nói Hải Phòng.

Vở kịch nói “Phong tỏa” do hai tác giả Hà Đình Cần và Lê Thu Hạnh biên kịch; NSND Lê Hùng đạo diễn; NSƯT Phùng Lệ Thu, Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng chỉ đạo nghệ thuật. Đây là chương trình thứ 9 thuộc Đề án Sân khấu truyền hình.

Xuyên suốt vở kịch “Phong tỏa” là những cảm xúc nghẹt thở đan xen giữa hồi ức và hiện tại. Trong đó, nổi lên câu chuyện của 3 người bạn Kiên, Khang, Hiệp. Thời chiến tranh, họ là những người lính trung kiên, bất khuất, dũng cảm trong việc rà phá thủy lôi. Thời bình lập lại, các anh là những người dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thoát khỏi rào cản bó buộc của cơ chế cũ (trước thêm đổi mới năm 1986) để vực dậy doanh nghiệp.

Mở đầu vở kịch là cảnh truy điệu “sống” 3 người lính cảm tử Kiên, Khang, Hiệp trước khi nhận nhiệm vụ rà phá bom mìn, thủy lôi của đế quốc Mỹ thả hòng phong tỏa cửa biển Hải Phòng. Đây là nhiệm vụ sinh tử cận kề, nhưng bằng sự anh dũng và sáng tạo, các anh không những trở về bình an, mà còn góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch chống phong tỏa. Đất nước hòa bình, các anh trở thành những người lính trên mặt trận kinh tế, người làm giám đốc doanh nghiệp, người làm thợ máy tàu, người đi lao động ở nước ngoài. Trong đó, nổi bật là Hiệp, giám đốc của xí nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị lắp ráp tàu biển. Doanh nghiệp đang phát triển thì phải sáp nhập với 2 cơ sở làm ăn yếu kém, nên gặp vô vàn khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản vì nợ tiền ngân hàng. Trước khó khăn đó, giám đốc Hiệp bao đêm trăn trở, dồn hết tâm sức cho công việc, không có thời gian ăn, ngủ, đến nỗi đứa con nhỏ của anh “quên” cả mặt bố. Nhưng cuối cùng, bằng sự đoàn kết, đồng lòng chung góp từng đồng dành dụm, từng chiếc nhẫn cưới… của người lao động toàn doanh nghiệp, đồng đội và cả sự đóng góp, hy sinh của người vợ cùng với ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giám đốc Hiệp chèo lái, vực dậy doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất. Anh trở thành người lao động điển hình tiên tiến trên mặt trận kinh tế, góp phần mở ra thời kỳ đổi mới, đưa Hải Phòng phát triển đi lên.

Ngợi ca hình tượng con người Hải Phòng

Ít ai biết vở kịch “Phong tỏa” được sáng tác và từng dàn dựng, biểu diễn trên sân khấu của Hải Phòng cách đây hơn 20 năm. Theo nhà biên kịch Lê Thu Hạnh – tác giả vở kịch “Phong tỏa”, tác phẩm được viết dựa trên hình mẫu có thực của người Hải Phòng, để nổi bật hình tượng hóa tính cách con người Hải Phòng trong truyền thống đấu tranh cách mạng và trên “mặt trận” kinh tế. Vì đó, kịch bản cũ, nhưng nội dung tư tưởng của vở kịch không hề cũ, mà rất mới, phù hợp thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội bứt phá của thành phố Hải Phòng hôm nay.

Hội đồng Nghệ thuật thành phố vừa tổ chức tổng duyệt, thẩm định vở kịch “Phong tỏa” trước khi phát sóng truyền hình. Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật bày tỏ sự ấn tượng với cách dàn dựng mới mẻ, sự đầu tư chỉn chu của diễn viên vào vai diễn... Trong đó, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật thành phố Lê Văn Quý nhấn mạnh: Lối diễn uyển chuyển kết nối hồi ức chiến tranh và hiện tại làm bật lên giá trị tư tưởng chống “phong tỏa” sâu sắc ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào, con người Hải Phòng cũng dũng cảm, bất khuất, từ phá thủy lôi trong thời chiến tranh ác liệt, đến sáng tạo, quyết tâm vượt qua những khó khăn, nhất là dần tháo gỡ cơ chế cũ chật hẹp, để mở ra hướng phát triển mới phù hợp tình hình mới, nhưng cũng thấm đậm chất nhân hậu của tình người. Khi Đoàn kịch nói Hải Phòng đầu tư và công diễn tốt, vở kịch tạo được tiếng vang trong lòng công chúng thành phố không chỉ ở thời điểm hiện tại.

Chạy đua với thời gian được phát sóng, các nghệ sĩ của Đoàn Kịch nói Hải Phòng đang khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi theo một số đề nghị của Hội đồng Nghệ thuật thành phố để vở kịch đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất để người xem được đắm mình trọn vẹn trong cảm xúc về vở diễn.

Mạnh Quang - Ảnh: Đỗ Hiền