Tường phố “nở hoa”

Bức tranh vẽ về an toàn giao thông ở ngay đầu ngõ trên phố Cát Cụt giúp mọi người hiểu thêm về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Hội viên phụ nữ phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) cùng các họa sĩ vẽ bức tranh tường dài gần 200 m trên phố Tây Sơn.

Những nét vẽ góp phần tô đẹp thêm đường ngõ.

“Trước kia bờ tường này trông rất nhếch nhác do nhiều người xả rác bừa bãi. Từ khi có bức tranh tường này, ai cũng ý thức giữ gìn và thường xuyên quét dọn để ngõ phố ngày càng sạch đẹp” - bà Nguyễn Thị Lan, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An cho biết).

Hội viên, phụ nữ phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) cùng chung tay làm đẹp ngõ xóm.

Đây là bức tranh về trận chiến Bạch Đằng Giang trên bức tường của Trường mầm non phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An).

Bà Lê Thị Tâm, tổ 11, phường Trần Thành Ngọ (quận Kiến An) khoe: “Cứ có khách đến là tôi lại kéo ra chụp ảnh ở bức tường này”.

Bức tranh công viên cây xanh mát mắt.

Tranh tường ở ngõ 212 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền.

Bức tranh về phố đi bộ Tam Bạc với đàn thiên nga đang rong chơi dưới gầm cầu Lạc Long, quận Hồng Bàng.

Cây xanh…

...những khu chung cư cao tầng được khắc họa trong nhiều bức tranh tường…

Bức tường tranh ở ngõ Phương Lưu, quận Ngô Quyền.

Lãng mạn hơn là bức tranh vẽ giàn hoa sử quân tử, hoa cúc và biểu tượng tình yêu ở ngõ 282, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền.