Hải Phòng không chỉ có kịch... “Tây”

NSND Ngọc Thủy và NSƯT Ngọc Hiền trong một vở diễn của Đoàn Kịch nói Hải Phòng thập niên 70 của thế kỷ trước. (ảnh tư liệu)
Sau “Con cáo và chùm nho”, vở diễn “Âm mưu và tình yêu” của tác giả người Đức Sile tiếp tục mang đến một nốt son trong chặng đường biểu diễn của Đoàn Kịch thành phố. “Âm mưu và tình yêu” của Đoàn Kịch Hải Phòng khi đó được Sở Văn hóa Quảng Ninh chọn diễn trong đêm khánh thành Nhà hát Việt – Nhật. Và còn được các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn mang theo lưu diễn tại các địa phương Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh...
Sự thành công liên tiếp của kịch Hải Phòng với các vở kịch “Tây” khiến nhiều người đưa ra câu hỏi: “Hình như sân khấu Hải Phòng chỉ quen với kịch Tây”. Vì liệt kê ra, ngoài “Masa”, “Con cáo và chùm nho”, “Âm mưu và tình yêu”, còn có những vở diễn khác như “Trên mảnh đất người đời”, “Một mình với tất cả”, “Pôtatốp”, “Điều bí ẩn trong cô gái”, “Hecnany”...
Nhưng thực tế, kịch Hải Phòng không chỉ có kịch “Tây”. Còn nhiều vở diễn mang lại tên tuổi của đoàn kịch thành phố Cảng như “Hình và bóng”, “Cửa mở hé”, “Nhật ký người mẹ”... Còn có những vở diễn gây tiếng vang như “Dòng sông ám ảnh” tại liên hoan sân khấu toàn quốc năm 1980, “Rồi sao nữa” trong hội diễn năm 1990, “Dòng xoáy cuộc đời”, “Vụ án 2000 ngày”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Những con đường trần gian”... Tất cả vở diễn cùng góp phần tạo nên thương hiệu của kịch nói thành phố. Để khẳng định, kịch Hải Phòng không chỉ có kịch “Tây”, mà kịch ta cũng thật ấn tượng với những tên tuổi nghệ sĩ để đời như Ngọc Thủy, Ngọc Hiền, Lưu Thao, Anh Đào, Thăng Long... Sau này có thêm những tên tuổi Trần Tường, Mạnh Khiêm, Tô Tiến, Hương Hạnh, Lệ Thu, Đồng Mai, Quang Thắng, Lê Dũng, Quang Thiện, Bích Ngọc...